Nỗi day dứt khôn nguôi của người cha lỡ tay đánh chết con để cứu cháu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Từ hôm lỡ tay sát hại con, ông chìm đắm trong ân hận. Ông muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh tù tội để mong lòng được thanh thản hơn”.
Nỗi day dứt khôn nguôi của người cha lỡ tay đánh chết con để cứu cháu
Ông Tân đang thắp hương cho con trai.

Đó là tâm sự của ông Nguyễn Đức Tân (58 tuổi, trú tại thôn 6, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), người cha đã lỡ tay đánh chết con trai ruột để cứu cháu nội. Từ ngày biết tin ông được tại ngoại, không chỉ gia đình mà cả bà con hàng xóm cũng đều qua lại thăm hỏi, động viên và mừng cho ông.

Thế nhưng, đối với người đàn ông này, so với tù tội thì bản án lương tâm mới là điều khủng khiếp hơn cả.

Bị tạm giam trong 9 ngày cũng gần như là 9 ngày ông thức trắng, sức khỏe của ông suy giảm đi nhanh chóng. Thương nhớ vợ con khiến ông luôn nằm khóc một mình. Ám ảnh về cái chết của con trai lại càng khiến lương tâm ông dằn vặt và ân hận.

Người đàn ông đã gần 60 tuổi, đáng lý phải được hưởng những năm tháng tuổi già yên vui bên con cháu thì nay bỗng trở thành hung thủ giết người mà nạn nhân không phải ai khác lại chính là con ruột mình.

Chia sẻ với PV về giây phút đau lòng gây ra Vụ án mạng ông Tân cho biết: “Bản thân không còn lựa chọn nào khác khi con trai liên tục uy hiế‌p tính mạng cả gia đình. Việc xuống tay sát hại nạn nhân là bất đắc dĩ. Sau sự việc đó, tôi cảm thấy áy náy và ân hận. Mang bổn phận làm cha nhưng không răn dạy được con trai sống sao cho đúng đạo lý làm người. Tôi rất đau khổ. Nếu tôi không sát hại nó chắc chắn nó cũng sẽ sát hại gia đình, gây nguy hiểm cho Xã hội”.

Hiện giờ, ông Tân đang được tại ngoại, tuy nhiên ông lại bị ốm triền miên, suốt ngày nằm co ro trong căn phòng chật chội khiến người vợ phải luôn theo sát chồng, nhắc nhở ông giữ gìn sức khỏe.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29/11, tại gia đình ông Tân đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Để cứu đứa cháu nội đang bị chính con trai ông bắt giữ, hành hung, ông Tân đã phải quỳ xuống van xin nhưng đứa con ngỗ ngược vẫn không nghe. Vì quá tức giận, ông đã ra tay giết chết đứa con trai của mình. Sau khi gây án, ông Tân đã tới cơ quan công an để đầu thú.

Sau đó, ngày 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Tân về hành vi “giết người”.

Tuy nhiên, trước hoàn cảnh của ông và gia đình nên vợ ông đã làm đơn gửi cơ quan công an xin bãi nại cho chồng. Trước khi lá đơn được gửi lên cơ quan công an, rất đông người dân đồng tình ủng hộ và còn tình nguyện ký tên cùng gia đình gửi tới cơ quan công an xin được điều tra, xem xét lại để giảm tội cho ông Tân.

Do đó, sau khi điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, Cơ quan CSĐT xác định, nguyên nhân khiến ông Tân là do hành vi ngỗ ngược, vi phạm Pháp Luậtnghiêm trọng của nạn nhân đối với ông Tân và đứa cháu nên đã quyết định chuyển tội danh khởi tố đối với ông Tân từ Giết người sang Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Sau khoảng 9 ngày bị giam giữ ông Tân được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật