Đội tuyển Việt Nam thua đau, nhiều CĐV bật khóc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi thấy đội tuyển Việt Nam tuột mất vé vào chung kết AFF Cup.
Đội tuyển Việt Nam thua đau, nhiều CĐV bật khóc
Trước giờ bóng lăn, không khí của khán giả đã rất sôi động. (Ảnh: HK)

Tối 11/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí cổ vũ bóng đá cho đội tuyển Việt Nam lại càng cuồng nhiệt so với trận lượt đi. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá lại có một đêm buồn khi đội tuyển thi đấu dưới sức và thua trận.

Mặc dù 19h trận đấu mới diễn ra nhưng khoảng 18h, sân A4 Nhà văn hóa Thanh niên đã có rất động cổ động viên đến trước. Hội cổ động viên Việt Nam (VFS) trang phục áo đỏ sao vàng, băng rôn Việt Nam khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng” nhuộm đỏ cả một góc sân… Hôm nay, lượng người đến cổ vũ bóng đá rất đông nên Nhà văn hóa Thanh niên đã mở thêm màn hình ở sân sau và tivi để phục vụ khán giả.

Đúng 19h, khi các cầu thủ chào cờ trên sân Mỹ Đình, tại sân A4, không khí trang nghiêm, mọi người hát thật to bài quốc ca như muốn tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại không như mong muốn của các cổ động viên khi các cầu thủ đã bị áp lực tâm lý và nhanh chóng bị Malaysia dẫn bàn. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số thua 1-4, một số cổ động  viên đã không tin vào mắt mình và bỏ về. Những cổ động viên còn lại vẫn cổ vũ nhiệt thành và hy vọng vào các tuyển thủ sẽ lật ngược trong hiệp 2.

Anh Nguyễn Văn Dũng, hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An nói: “Tuy hiệp 1 các cầu thủ đá dưới sức và thua nhưng em tin và hiệp 2 các cầu thủ sẽ thi đấu tốt và lội ngược dòng.”

Bước sang hiệp 2, không khí cổ vũ vẫn rất sôi động nhưng các hy vọng cứ dần vơi đi theo thời gian. Bàn thắng rút ngắn 2-4 của Công Vinh chỉ thắp thêm một chút hy vọng chứ không thể mang lại niềm vui cho khán giả. Tuy thua nhưng các cổ động viên vẫn tin tưởng vào màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Miura. Thất bại. Các cổ động viên lủi thủi ra về, những giọt nước mắt đã rơi nhưng niềm hy vọng không bao giờ tắt.

CĐV ôm nhau khóc nức nở khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: HK)

Thu Trang, sinh viên trường Đại học Sài Gòn nói: "Tuy thua nhưng màn trình diễn của các cầu thủ dưới thời HLV Miura rất hay và triển vọng. Lượt đi chúng đá thi đấu rất tốt và giành thắng lợi ngay trên sân đối phương. Lượt về có lẽ các cầu thủ đã bị sức ép và thua. Nhưng em vẫn tin và luôn ủng hộ đội tuyển."

Anh Lê Văn Dũng, công nhân từ Bình Dương lên cổ vũ nói: "Rất tiếc là đội tuyển đã thua, có lẽ là do sức ép tâm lý quá lớn. Nhưng tôi vẫn tin vào ĐT dưới thời HLV Miura."

Tan trận, các cổ động viên buồn bã ra về. thành phố Hồ Chí Minh đã không có một đêm rộn ràng như ký ức 6 năm về trước

CĐV hát quốc ca trước giờ bóng lăn.

Không khí cổ vũ cho ĐT Việt Nam rất sôi động.

Nhưng người hâm mộ có phần bị hẫng vì bàn thua ngay ở phút thứ 2.

Không khí có phần chùng xuống khi những bàn thua liên tiếp đến.

Chiếc Cúp AFF Cup có in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lấy lại chút hi vọng khi Công Vinh rút ngắn tỉ số...

...nhưng ngay sau đó lại thất vọng vì pha đốt lưới nhà của Tiến Thành.

Sang hiệp 2, không khí sôi động hơn.

Nhưng thời gian không còn đủ cho ĐT Việt Nam sửa sai.

Những ánh mắt chán nản của người hâm mộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật