Đường phố Hong Kong sau khi cảnh sát “dẹp” biểu tình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng 9h sáng nay (11/12), chính quyền Hồng Kông đã bắt đầu tháo dỡ các con đường bị phong tỏa và các khu trại cuối cùng của phong trào “Chiếm trung tâm”.
Đường phố Hong Kong sau khi cảnh sát “dẹp” biểu tình
Khẩu hiệu “Chúng tôi sẽ trở lại“ cùng biểu tượng “chiếc ô màu vàng“ vẫn còn rất nhiều trên đường phố Hong Kong (ảnh: Reuters)

Lực lượng thi hành án đã tiến thẳng vào khu vực trại của những người biểu tình đòi bầu cử tự do ở quận Admiralty mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ những tham gia phong trào này.

Từ đêm hôm trước, người biểu tình ở Admiralty đã tự động thu dọn lều bạt để trở về nhà trước khi cảnh sát tới. Những người ở lại thì xếp bóng bay và những biểu ngữ màu vàng cam kết trở lại.

Martin Lee, một trong những thủ lĩnh khởi xướng phong trào biểu tình đòi dân chủ cùng thủ lĩnh sinh viên Nathan Law cũng như nhiều nhà lập pháp Hong Kong và giới báo chí dù không phải ứng trước hành động của cảnh sát, song họ không chịu đi khi lực lượng chức năng tuyên bố “phong tỏa” các con đường và yêu cầu người biểu tình rời khỏi đó.

3 Thủ lĩnh biểu tình, trong đó Alex Chow đang phát biểu (ảnh: Reuters)

Một vài người dân trước đó đã dự định sẽ bảo vệ cuộc biểu tình ngồi này đến cùng. Leo, một người đàn ông mảnh khảnh tay cầm một tấm khiên và đội mũ bảo hiểm màu đen bày tỏ quyết  tâm: “Họ sẽ phải bước qua tôi trước. Tôi có thể không đủ khỏe những tôi có c‌ơ th‌ể này và sẽ dùng nó để bảo vệ các sinh viên suốt 2 tháng qua đã làm nên cuộc biểu tình dân chủ này”.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ chướng ngại vật (ảnh: Reuters)

Dưới sự canh phòng của cảnh sát, những người thi hành án đội mũ bảo hiểm màu trắng, tay cầm máy cắt và kìm gỡ các sợi dây ni lông từ các hàng rào chướng ngại vật, vốn được tạo thành từ nón giao thông và các cột giàn giáo đặt trên các hàng rào an toàn bằng nhựa và kim loại. Sau đó, những vật liệu tháo dỡ ra từ hàng rào của phong trào biểu tình được chuyển sang ven đường.

Khu Admiralty, một trong những cứ điểm trung tâm của phong trào biểu tình, vẫn còn những khẩu hiệu  “Chúng tôi muốn bầu cử tự do” và “Chúng tôi sẽ trở lại”.

Các sinh viên chia tay nhau sau 2 tháng tham gia biểu tình đòi dân chủ (ảnh: Reuters)

Javis Luk, 27 tuổi nói rằng “Tôi tham gia từ ngày đầu, ngày hôm nay chưa phải là ngày cuối của phong trào đòi dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại. Chắc chắn như vậy”.

Đến 11h50, việc giải tỏa các lều trại của người biểu tình ở quận Admiralty đã hoàn tất. Sau đó cảnh sát Hong Kong tiến tới Central, cảnh sát sẽ tới khu vực Causeway Bay của Hong Kong.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật