Người nhà tướng công an nói gì về việc xây biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày qua, một số báo chí phản ánh về việc gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xây biệt thự không phép trên khu đất dưới chân đèo Hải Vân, cạnh đường lên Suối Lương (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Người nhà tướng công an nói gì về việc xây biệt thự không phép dưới chân đèo Hải Vân?
Khu biệt thự của gia đình ông Thạch nằm cạnh đường lên Suối Lương

Chúng tôi vừa có cuộc làm việc với anh Phan Vũ Việt Hùng (con trai ông Thạch) và một số đơn vị, người dân liên quan để hiểu hơn về vụ việc này.

Anh Hùng cho biết: “Khu đất này nguyên thủy của đội trồng rừng Hải Vân, sau đó đội giải thể giao lại cho công nhân ở, rồi gia đình tôi mua lại của công nhân trồng rừng để làm vườn cây cảnh, diện tích khoảng 3.000 m2, hiện không tranh chấp với ai. Sau khi mua, gia đình tôi xây dựng và cải tạo khu vườn trên nền nhà cũ của công nhân, không vi phạm chặt phá rừng, thậm chí còn trồng khôi phục lại rừng thông phía sau nhà sau khi bị bão quật ngã hết”.

“Việc xây dựng ngôi nhà biệt thự trên là do tôi nôn nóng xây để khi ba tôi về hưu (ông Thạch nghỉ hưu vào tháng 9-2014) lên nghỉ ngơi. Biết là việc xây dựng chưa được phép mà vẫn tự ý làm, đó là lỗi của bản thân tôi, không liên quan đến ba tôi. Có lúc ba tôi hỏi giấy tờ sao rồi nhưng tôi nghĩ vừa làm vừa xin phép nên giấu ông là đang làm. Ông bận công tác ở Quảng Nam, thỉnh thoảng mới về nhà nên cũng không để ý lắm”, anh Hùng phân trần.

Anh Hùng cho biết thêm: “Chính quyền địa phương mặc dù có biết và đã có biện pháp ngăn chặn (lập biên bản) nhưng do tôi cam kết sẽ tự phá dỡ công trình khi bàn giao đất lại cho nhà nước nếu có chủ trương thu hồi nên vẫn tiếp tục thi công, giờ thì thấy mình đã sai”.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Công an TP.HCM về việc báo chí có đề cập đến việc ngành chức năng giải quyết chậm trễ việc xây biệt thự không phép là có sự tác động của ông Phan Như Lâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (anh trai thiếu tướng Thạch), anh Hùng cho hay: “Bác Lâm thật sự không biết việc xây nhà này là chưa được phép và bác cũng chưa có một lời can thiệp để việc xây dựng này triển khai. Vì vậy việc báo chí nêu tên bác Lâm là mang tính chủ quan!”.

Hiện khu biệt thự đã tạm thời đóng cửa, chờ cơ quan chức năng giải quyết

“Khu đất này nhà tôi mua và từng bước cải tạo nó trong gần 20 năm qua, từ lúc con đường công vụ phía trước còn là đường ruộng, đây là mồ hôi, nước mắt được cả nhà đầu tư từ trước đến giờ”, anh Hùng nói thêm.

Liên quan đến việc “gom đất bán cho ông Quang” thì sao? - PV hỏi tiếp. Anh Hùng giải thích: “Khu đất sau lưng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu nhà tôi đã sang nhượng lại quyền canh tác cho ông Quang từ năm 2009 với diện tích khoảng gần 1,5ha. Sau đó khu đất này được ông Quang đầu tư cải tạo và nới rộng ra. Hiện tại nhà tôi không liên quan đến khu đất trên”.

“Hướng xử lý tùy thuộc vào chính quyền địa phương. Nhưng đề xuất về phía gia đình là vẫn cho hoàn thiện khu vườn trên, đến khi nào nhà nước thu hồi để làm dự án hay mục đích khác thì gia đình cam kết sẽ di dời công trình theo đúng quy định. Vì việc đầu tư khu vườn là mang tính nghỉ dưỡng, làm đẹp cho khu vực trên, không mang tính khai thác lợi nhuận”, anh Hùng kiến nghị.

Sáng nay 10-12, qua điện thoại, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ vụ việc trước khi báo cáo lên cấp trên. Sau đó chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng rồi mới đưa ra hướng giải quyết thích hợp".

Bà Sáu cũng như nhiều hộ dân khác muốn làm sổ đỏ để ở lâu dài

Qua tìm hiểu tại khu bìa rừng cạnh biệt thự của gia đình anh Hùng có trên 30 nhà dân (hầu hết là công nhân trồng rừng Nam Hải Vân) xây cấp bốn, đã ở hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Việc gia đình ông Thạch xây nhà biệt thự, nhiều hộ dân nói rằng bắt đầu xây dựng từ vài năm trước.  Bà Tưởng Thị Sáu (61 tuổi, trú tổ 1, khối phố Kim Liên, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), ở cạnh khu biệt thự của ông Thạch, cho biết: "Các hộ dân ở đây là nhà tập thể của Xí nghiệp Hòa Thành, đơn vị trồng rừng Nam Hải Vân, sau khi đơn vị giải thể, họ được phân nhà cho ở, còn đất thì nói là của nhà nước".

“Trước đây, chúng tôi xin làm sổ đỏ thì cơ quan chức năng bảo nằm trong khu quy hoạch nên không làm được. Nhưng chờ mãi đến nay vẫn chưa có dự án nào. Mới đây, chúng tôi lên hỏi lại thì nói vẫn phải chờ để có hướng tiếp theo. Chúng tôi đề nghị chính quyền giải quyết nộp tiền để làm sổ đỏ, cho chúng tôi ở đây vì đã sống quen vùng đất này hàng chục năm rồi”, bà Sáu đề nghị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật