Đại gia uất ức nghi vợ ngoại tình từ tấm ảnh chụp vội

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khẳng định vợ ngoại tình nhưng ông P. vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, tỏ ra bình thường vì sợ “rút dây động rừng”.
Đại gia uất ức nghi vợ ngoại tình từ tấm ảnh chụp vội
Ảnh minh họa

“Tôi mà ghen tuông, nói móc nói máy, cô ta có tật giật mình sẽ cẩn thận, tìm cách che giấu tinh vi hơn thì có điều tra, theo dõi cả năm trời cũng đừng mong tìm ra kẻ thứ ba”, ông P. bày tỏ.

Tấm ảnh chụp vội

Ông Huỳnh Tấn P. (SN 1960, trú tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) mang đến văn phòng thám tử T.G một tấm ảnh nhỏ lưu trong điện thoại. Không vòng vo quanh co nhiều, ông P. khẳng định ngay, đây chính là một trong những bằng chứng chứng tỏ vợ ông ngoại tình.

Thám tử cho biết: “Tấm ảnh ông P. mang đến chụp ảnh vợ ông ấy đang nằm trên giường, trong bộ quần áo ngủ. Bà ấy giơ tay chào chồng rất tươi. Khi xem ảnh, tôi không hiểu vì sao ông ấy lại bảo tấm ảnh đó tố cáo vợ ngoại tình. Phải đến khi ông ấy lấy tay chỉ tận nơi, tôi mới thấy phía sau tấm rèm cửa trong bức ảnh có lấp ló chân và tay của một ai đó”.

Ông P. trình bày, ông là doanh nhân, chuyên kinh doanh các dịch vụ về đám cưới từ chụp ảnh đến lễ ăn hỏi, tiệc cưới. Công việc thuận lợi nên doanh thu của công ty ông khá cao. Bản thân làm ra tiền, không muốn vợ vất vả đi làm sớm hôm nên ông P. khuyên vợ nghỉ ở nhà, dành thời gian làm đẹp và thăm thú đó đây: “Thực ra, vợ ông ấy chỉ làm nhân viên văn phòng, công việc rất nhàn nhưng chồng kinh doanh thành đạt nên bà ấy nghỉ ở nhà cũng là điều hợp lý. Bà ấy kém ông P. gần 20 tuổi, là người có nhan sắc. Trước khi kết hôn với người vợ này, ông P. đã trải qua một đời vợ và có một cậu con trai năm nay học lớp 10”, thám tử kể.

Ông P. tuy giàu có, thường xuyên đi công tác, giao lưu tiếp xúc với nhiều người nhưng lại là người rất chung thủy, không có chuyện bồ bịch lăng nhăng ở bên ngoài. Ông tâm sự, không biết có phải bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà ông yêu vợ không lời nào diễn tả hết. Với ông, ý vợ là ý trời. Cậu con trai học lớp 10 tên Phong cũng phải xếp sau cô vợ trẻ của bố.

Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của chồng, bà Trâm Anh, vợ ông P. cũng rất yêu chiều ông. Ở nhà có người giúp việc nhưng bà Trâm Anh luôn tự tay chuẩn bị cơm nước cho chồng, tự tay giặt từng cái áo, phơi từng chiếc tất cho người yêu dấu. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nay êm ấm, ngọt ngào, ông P. không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ mình có thể ngoại tình.

Sở dĩ ông có tấm ảnh trên là nhân một lần đi công tác dài ngày, hôm ấy, ông đã ra khỏi nhà được gần 1 tiếng nhưng trong lòng nhớ vợ quá nên ông lại bắt tài xế đánh xe quay lại. Về nhà, ông vội vàng lên phòng. Trò chuyện với vợ được dăm ba câu, ông lại vội vã đi ngay. Trước khi đi, ông đưa điện thoại chụp lại một tấm ảnh của vợ để “ngắm cho đỡ nhớ”.

Sau hai tuần công tác rồi trở về, vì bận việc liên tục nên dù đã có ảnh lưu trong điện thoại nhưng ông P. cũng không có thời gian bỏ ra xem. Mãi đến gần đây, khi đã hơn 1 tháng trôi qua, ông mới ngồi nghịch điện thoại và xem lại tấm ảnh đó. Quan sát, ông rung mình khi phát hiện sau tấm rèm trong bức ảnh có chân và tay của ai đó. Định thần lại, ông P. nghĩ ngay đến việc ông đi công tác dài ngày nên vợ ông đã đưa bồ về nhà.

“Lần đó, trùng hợp là cô giúp viêc về quê còn cậu con trai của ông ấy đang đi Sài Gòn chơi cùng các bạn nên chỉ còn mỗi bà Trân Anh ở nhà. Từ những điều ấy, ông P. càng khẳng định chắc chắn mình bị cắm sừng”, thám tử nhớ lại.

Vị bác sĩ đáng ngờ

Sau khi kí hợp đồng với ông P., thám tử nhận nhiệm vụ theo dõi, điều tra về bà Trâm Anh. Người phụ nữ này có cuộc sống khá phong phú, sôi động. Hàng ngày, bà Trâm Anh thức dậy từ khá sớm để đi chợ. Sau đó, đích thân bà chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con. Đến 9h, bà đi bộ đến lớp học về thiết kế thời trang cách nhà hai dãy phố. Bà ăn trưa luôn ở lớp học và trở về nhà trước 4h chiều để chuẩn bị trước bữa tối. Thứ 5 hàng tuần là thời gian bà để dành đến spa làm đẹp.

Sau hai tuần theo dõi, thám tử phát hiện bà Trâm Anh có mối quan hệ khá kỳ lạ với một người đàn ông trong spa thẩm mĩ. Người này tên là Lâm, là bác sĩ thẩm mĩ khá có tiếng. Ông Lâm 47 tuổi, đã ly hôn. “Qua điều tra tôi biết được ông Lâm là người có tính trăng hoa. Cuộc hôn nhân của ông ấy tan vỡ cũng vì nguyên nhân này. Các nhân viên ở trung tâm thẩm mĩ của ông ấy đều bàn tán chuyện ông chủ của mình thay nhân tình như thay áo. Quan sát cách ông ấy nói chuyện, gặp gỡ bà Trâm Anh tôi nghi ngờ ông này có ý với bà ấy”, anh nhận định.

Ông Lâm rất hay đến lớp học thiết kế thời trang của bà Trâm Anh. Có những hôm, hai người cà phê nói chuyện hết buổi sáng rồi cùng nhau ăn trưa. Nhiều lần bà Trâm Anh ra gặp ông Lâm vào buổi tối nhưng khi chồng hỏi thì bà nói rằng bà đi bộ tập thể dục. Lén kiểm tra điện thoại vợ, ông P. cho biết, hoàn toàn không có cuộc gọi hay tin nhắn gì giữa vợ ông và ông Lâm. Thám tử nhận định, bà Trâm Anh đã cẩn thận xóa hết tất cả mọi liên lạc với người đàn ông kia. Đỉnh điểm của câu chuyện là bà Trâm Anh nói dối chồng rằng mình đi du lịch cùng bạn rồi mang đồ đạc đến thẩm mĩ viện của ông Lâm và ở đó luôn.

Nghe thám tử báo cáo tình hình, ông P. tức tối đến thẩm mĩ viện để bắt quả tang “đôi gian phu dâ‌m phụ”. Tuy nhiên, những điều ông P. nhìn thấy tại đây khiến ông ngỡ ngàng. Hóa ra, vợ ông tới đây để thực hiện hút mỡ bụng, đùi và bắp tay. Nhìn vợ đau đớn nằm trên giường nghỉ, ông P. thở dài trách vợ, xen lẫn niềm xót xa.

Ông P. kể: “Bà ấy xin phép tôi đi thực hiện mấy cái phẫu thuật làm đẹp từ lâu nhưng tôi không đồng ý vì sợ nguy hiểm. Ai ngờ vì thế mà vợ tôi giấu tôi đi làm. Đẹp chưa thấy đâu, chỉ thấy đau”.

Bà Trâm Anh nói dối chồng để đến thẩm mĩ viện làm đẹp còn ông Lâm cùng lúc đó thông báo tin về đám cưới của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc giữa ông Lâm và bà Trâm Anh không có quan hệ tình cảm. Vậy ai là người đứng sau tấm rèm trong bức ảnh của ông P.? Bà Trâm Anh đi làm đẹp bởi đơn giản là vì sở thích của phụ nữ hay là bởi, bà có tình nhân bên ngoài nên mới chăm chút nhiều cho nhan sắc của mình? Thám tử vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc này. Cùng lúc đó, một lẵng hồng lớn được gửi tới nhà bà Trâm Anh. Tấm thiệp đính kèm ghi lời yêu thương nhưng không đề tên người gửi khiến ông P. suy sụp vì ghen tuông và ghi ngờ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật