ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam: Đánh phủ đầu để giành lợi thế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công thật máu lửa, giành chiến thắng ngay trên sân Malaysia để giành lợi thế trước trận lượt về.
ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam: Đánh phủ đầu để giành lợi thế
Malaysia chỉ còn là cái bóng của mình trong quá khứ. Ảnh: Goal.
Malaysia đã may mắn lách qua cánh cửa hẹp tại vòng bảng AFF Cup 2014 sau khi đánh bại được Singapore với tỷ số 3-1. Nhưng ở vòng đấu bán kết, họ lại phải gặp một rào cả khá lớn đó là đội tuyển Việt Nam đang thi đấu hay lên sau từng trận đấu.
Trước khi giành chiến thắng Singapore ở trận đấu cuối vòng bảng, Malaysia bị đặt nhiều dấu hỏi sau trận hòa nhạt nhòa trước đội bóng được coi là yếu nhất bảng B là Myanmar và thất bại trước Thái Lan ở trận đấu kế tiếp, dấu hỏi này lại càng lớn hơn. Bước vào trận đấu với Singapore với việc buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, Malaysia thi đấu quyết tâm nhưng cũng phải chờ đến những phút cuối họ mới có chiến thắng đầy nghẹt thở.
Nhìn vào những gì Malaysia thể hiện ở vòng bảng, người xem không thấy một Malaysia sức mạnh như năm 2010. Năm 2010, Malaysia thi đấu với lối đá càn lướt và đầy sức mạnh. Nhưng năm nay, Malaysia chỉ còn là chính cái bóng của họ năm 2010. Thi đấu nhợt nhạt cùng với đó là lối đá B.L và cũng chính vì thế mà rất nhiều cầu thủ Malaysia đã ăn thẻ phạt rất nặng.
Những cái tên như Shukor Adnan, Norshahrul, Safee Sali hay Safiq Rahim đều không thể hiện nhiều ở những trận đấu vừa qua. Mà đặc biệt là Safee Sali, cầu thủ này không còn đáng sợ như những năm trước đây. Nếu có thể nêu cái tên mà làm NHM Malaysia yên tâm nhất chắc hẳn sẽ là thủ môn Khairul vì nếu không có sự xuất sắc của thủ thành này chắc hẳn Malaysia đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Safee Sali một "chú hổ" dũng mãnh ngày nào nhưng bây giờ gặp quá nhiều vấn đề trong các trận đấu vừa qua của Malaysia.

Nhưng với lợi thế được đá trên sân nhà Shah Alam với hơn 80.000 khán giả cũng sẽ là một động lực khá lớn để các cầu thủ Malaysia thể hiện mình và cố gắng giành một kết quả tốt trước khi phải làm khách tại sân Mỹ Đình.

Còn nhớ trước khi vòng chung kết AFF Cup khởi tranh, Malaysia và Việt Nam đã từng gặp nhau tại sân Mỹ Đình. Khi đó, Malaysia cũng đã có bàn thắng mở tỷ số trước nhưng sau đó vì thể lực suy yếu cùng với đó là gặp phải một Việt Nam với đấu pháp hợp lý nên Malaysia đã chịu phơi áo trước Việt Nam với tỷ số 1-3.

Trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2014, Malaysia đã thua ĐTVN với tỷ số 1-3.
Nhìn qua bên kia chiến tuyến, ĐTVN khi được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản là Toshiya Miura đã thay da đổi thịt. HLV người Nhật Bản này đã thay máu gần hết cả ĐTVN, các vị trí công thần gần như bị ông gạt bỏ hết và chỉ còn giữ lại những cái tên đáng giá như Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài hay Văn Quyết. Nhưng những cái tên được xét vào hàng công thần kể trên đều thi đấu rất có màu và luôn là người đóng dấu ấn rất quan trọng vào những chiến thắng mà ĐTVN có được.
Bên cạnh những cầu thủ già giơ về mặt trận mạc, HLV Miura còn tiếp cho ĐTVN lòng nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ như Minh Tuấn, Huy Hùng, Mạc Hồng Quân hay Hoàng Thịnh.

HLV Miura đang cùng ĐTVN trên đường đi tìm lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam như những gì đã làm được năm 2008. Ảnh: Bongdaplus.

Gần như tất cả các cầu thủ có tên trong danh sách dự AFF Cup lần này của ĐTVN đều đã được ra sân và cứ mỗi khi có mặt trên sân họ đều muốn chứng minh thực lực của mình và đều muốn có tên trong danh sách thi đấu ở trận đấu kế tiếp.

Nhiều người cho rằng, chuyến làm khách của ĐTVN đến Malaysia sẽ là một chuyến làm khách khó khăn và nhiều áp lực với thầy trò HLV Miura. Nhưng mới đây, HLV này đã khẳng định tuyên bố rằng ông cùng các học trò của ông đến Malaysia không phải để thăm quan hay cầu hòa mà đó phải là một trận thắng để có thể dễ đá hơn khi trở về chảo lửa Mỹ Đình với hơn 40.000 khán giả đang chờ đợi ông cùng các học trò.

Thành Lương cùng các đồng đội đang làm Malaysia run sợ trước những gì đã thể hiện ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Ảnh: Bongdaplus.

Nhưng dường như ĐTVN đang gặp đôi chút bất lợi vì sự “cò quay” bên phía liên đoàn bóng đá Malaysia khi hết đổi từ sân Bukit Jalil sang sân Shah Alam cách hơn 60km rồi đến việc lùi giờ diễn ra trận đấu. Mới đây nhất, họ còn cho người “ăn cắp” bí mật chiến thuật đội hình của Việt Nam mà trong buổi họp báo trước trận đấu chính HLV của Malaysia Dollah Salleh đã nhỡ miệng nói ra. Có vẻ như Malaysia đang rất run rẩy trước Việt Nam.

Dù có thay đổi hay gây áp lực như thế nào thì cũng chỉ là vấn đề phụ còn vấn đề chính vẫn là các cầu thủ trên sân. Liệu rằng, một  Malaysia với đội hình đang có bên kia sườn dốc nhưng  già giơ về mặt trận mặc sẽ giành chiến thắng hay một ĐTVN với sức trẻ và lòng nhiệt huyết sẽ quyết giành một kết quả có lợi trước khi được về sân nhà thi đấu. Tất cả sẽ được trả lời sau 90 phút bóng lăn tại sân Shah Alam vào lúc 19h tối ngày hôm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật