Tuy nhiên, cho đến giờ anh vẫn chưa được đồng cắc tiền thưởng nào từ chính quyền Kiev, dù trước đó họ hứa thưởng 30.000 UAH (theo tỉ giá bây giờ là 2000 USD).
Theo Tyshyk kể trên Kyiv Post, vào 8 giờ sáng ngày 24.8, Nga tấn công các điểm tuần tra trên biên giới Ukraine và phóng tên lửa Grad. Tyshyk cùng 2 đồng đội là lính tiếp đạn Andriy Mudrak và lái xe Oleksandr Puhach trong chiếc T-64 đã phát hiện ra 4 xe tăng Nga T-72.
Về phần Tyshyk, sau khi lập được đại công thì cấp trên thưởng cho anh và đồng đội 20 ngày về phép tại tỉnh Lovyn quê nhà. Tyshuk khoe sau khi về nhà thì hàng ngày được bà con lối xóm đến hỏi thăm khen ngợi, lũ trẻ yêu quý nhưng không thấy anh khoe các nhà báo phương Tây đến phỏng vấn người hùng.
Ngoài ra, Tyshyk còn khoe được Bộ quốc phòng Ukraine hứa thưởng huân chương và 30.000 UAH. Tuy nhiên, đã 3 tháng trôi qua mà chưa thấy cắc bạc nào chuyển tới cho Tyshyk mà mới chỉ có một người giàu có đến cho 10.000 UAH.
Một điều đáng chú ý nữa là Tyshyk nằm nhà chơi suốt 3 tháng qua dù thời hạn nghỉ phép đã hết từ lâu. Lý do là vì lữ đoàn của anh giải tán nên các đồng đội cũ đều tản mát sang các đơn vị khác.
Cá nhân Tyshyk cũng rất nóng lòng lên đường ra trận nhưng lại than rằng không có tiền để mua áo mùa đông. Cuối bài báo, Tyshyk mong mọi người rủ lòng tốt quyên tiền mua áo cho ’người hùng Ukraine’ hạ 3 xe tăng Nga ra trận.