Báo Mỹ: Thủ tướng Ukraine sắp đuổi hết dân miền Đông ra khỏi nhà

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai, người chịu hậu quả lớn nhất là dân miền Đông.
Báo Mỹ: Thủ tướng Ukraine sắp đuổi hết dân miền Đông ra khỏi nhà
Thủ tướng Ukraine

Họ không chỉ kẹt giữa hai làn đạn mà còn không biết sống ra sao trước những chính sách hà khắc của thủ tướng Ukraine, ars‌eniy Yatsenyuk.

Trước cửa sổ vỡ tan vì bom đạn, bà Alina tự hỏi làm thế nào nhà của bà vẫn còn đứng vững. Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh nhà bà Alina là quang cảnh tiêu điều, một hình ảnh đặc trưng của thành phố Donetsk lúc này. Bà đứng giữa những mảnh kính vỡ và thốt lên: "Đúng là một phép lạ khi đạn vẫn chưa trúng ngôi nhà của tôi... Quả là bất ngờ".

Những người hàng xóm đã bỏ đi lánh nạn nhưng bà Alina vẫn ở lại vì bà chẳng biết đi đâu và trong túi không còn tiền. Bà Alina là một giáo viên dạy nhạc nhưng chưa được trả lương. "Tôi không có tiền lương", Alina nói thêm rằng bà sống dựa vào các tổ chức viện trợ nhân đạo tại Donetsk.

Người ta tiến hành phát trợ lương thực tại một rạp xiếc cũ. Có rất đông người như bà Alina và đầu tuần trước, có đến cả ngàn người xếp hàng trong giá lạnh để chờ bánh mì. Càng ngày dòng người càng dài ra nhưng không ai bỏ cuộc vì nếu bỏ cuộc thì họ sẽ không có gì để ăn.

Tiếp theo là Tamara, một cựu giáo viên mẫu giáo, bà không có gia đình, trừ một người em gái nhưng ở một nơi khác. Giọng của Tamara run lên khi bà mô tả giường của bà sẽ lắc lư lúc có bom đạn nổ vì nhà bà quá gần vùng chiến sự. Nhưng, ở tuổi 80, bà Tamara chẳng còn sức mà đi.

"Tôi không còn trẻ để tìm cuộc sống mới hay thuê một căn hộ mới" bà nói. Tamara thêm rằng bà chỉ còn tiền tiết kiệm tương đương 12 USD vì bà cũng như nhiều người khác không được trả lương hưu gần nửa năm qua. "Làm thế nào một người có thể tồn tại khi không được trả lương hưu trong 5 tháng?”.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói với NBC News rằng chính phủ không đủ khả năng để trả tiền cho người dân miền Đông. "Tiền lương không thể phát cho người dân ở Donetsk vì không có hệ thống ngân hàng, không có cách nào để cung cấp tiền mặt ở đó", ông nói.

Thật ra đó chỉ là cách ngụy biện. Lương hưu không phải là thứ duy nhất bị chính phủ Yatsenyuk cắt bỏ tại miền Đông. Trong tháng này, chính phủ đã ra lệnh cắt bỏ dịch vụ phúc lợi xã hội ở 2 tỉnh miền đông, có nghĩa là các bệnh viện và trường học ở Luhansk và Donetsk sẽ không nhận được ngân sách.

Tiến sĩ Anna Kovaleva, một bác sĩ tại một bệnh viện địa phương, tin rằng các chính sách trên là nhằm buộc người ta phải rời Donetsk. "Họ chỉ muốn làm cho chúng tôi phải từ bỏ mọi thứ ở đây", bà Kovaleva nói. "Vì vậy, họ đang tạo ra môi trường mà bạn không thể sống được nữa".

Bà cho biết chính phủ Ukraine đã dừng hỗ trợ các bệnh viện trong mùa hè. Thực phẩm và vật tư y tế cạn kiệt còn nhân viên tiếp tục làm việc mà không được trả lương. Nhà nước tự xưng CHND Donetsk thỉnh thoảng cũng đến động viên nhưng không nhiều, từ tháng 7 đến giờ, họ giúp mỗi nhân viên bệnh viện khoảng 65 USD.

Theo các nhà phân tích, chính quyền Ukraine muốn đuổi dân Donetsk ra khỏi thành phố để biến nơi đây là “thành phố ma”. Khi đó, họ có thể nã pháo hay bom chùm không thương tiếc vào mọi điểm của thành phố và đánh bật phe ly khai?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật