Hết tiền, nhà sáng lập Megaupload lại sắp phải ngồi tù

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Megaupload, dịch vụ chia sẻ dữ liệu lớn nhất thế giới bị đóng cửa, Kim Dotcom, nhà sáng lập của dịch vụ này đã phải thực hiện các hoạt động pháp lý để tự bảo vệ cho mình, Kim Dotcom đã cạn kiệt tài sản và có thể sẽ lại phải tiếp tục ngồi tù.
Hết tiền, nhà sáng lập Megaupload lại sắp phải ngồi tù
Kim Dotcom

Trả lời phỏng vấn qua Skype tại hội thảo unBound Digital (London, Anh), Dotcom cho biết cuộc chiến pháp lý đình đám bậc nhất mạng Internet đã kết thúc: "Đội ngũ luật sư của tôi đã nghỉ việc sau khi tôi hết tiền. Tôi đã phải bỏ ra 10 triệu đô để tự bảo vệ mình. Họ đã làm cạn kiệt tất cả các nguồn lực của tôi".

Vào năm 2012, Dotcom bị bắt sau khi cảnh sát tiến hành khám xét tòa biệt thự trị giá 24 triệu USD của ông tại New Zealand. Chính phủ New Zealand đã cùng phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ để bắt giữ doanh nhân này với cáo buộc hỗ trợ các hành vi ăn cắp bản quyền thông qua Megaupload.

Dotcom cũng cho biết cuộc nói chuyện thông qua Skype nói trên có thể là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng. Theo nhà sáng lập Megaupload, chính phủ New Zealand có thể bắt giữ Dotcom trở lại do đã không còn tiền tại ngoại cho phiên xét xử bảo lãnh sắp tới vào ngày thứ năm tuần này.

"Tôi là một mục tiêu khá dễ dàng bởi cách sống của tôi quá phóng túng. Bạn khó có thể không thu hút sự chú ý khi đi những chiếc xe có biển số ghi chữ ‘GOD’ hoặc ‘STONE’. Và, tôi là người Đức, còn Hollywood thì luôn thích những nhân vật phản diện người Đức trong phim 007".

Vào thời điểm cực thịnh, Mega (bao gồm MegaUpload, MegaVideo...) là mạng lưới chia sẻ file lớn nhất thế giới. Mạng chia sẻ này chiếm tới 4% tổng lưu lượng Internet toàn cầu và có 50 triệu lượt người ghé thăm mỗi ngày. Thậm chí, Mega còn ra mắt một chiến dịch marketing rầm rộ với sự góp mặt của các ngôi sao giải trí đình đám như Kayne West và Chris Brown.

Song, giới chức New Zealand và Mỹ lại cho rằng Dotcom đã phạm tội hỗ trợ vi phạm bản quyền trực tuyến và đưa ra các cáo buộc kiếm tiền bất hợp pháp, tham gia vi phạm bản quyền và tham gia rửa tiền.

Hiển nhiên, Dotcom chưa bao giờ chịu thừa nhận các tội danh này. Trong khuôn khổ sự kiện unBound Digital, ông cho biết: "Megaupload chấp nhận 100% các yêu cầu gỡ bỏ từ khách hàng và cũng cho phép các studio Hollywood được truy cập trực tiếp. Đây là câu chuyện tương tự như vũ khí hủy diệt của Iraq. Chính phủ Mỹ đã lạ‌m dụn‌g quyền lực của mình. Chính phủ đó đã không còn chút đạo đức nào hết. Tôi đã mất hết niềm tin vào luật pháp. Mọi thứ chỉ còn là ‘ai trả tiền thì thắng kiện’".

Một năm sau khi Megaupload bị đóng cửa, Dotcom ra mắt một dịch vụ chia sẻ file mới: Mega. dịch vụ này hỗ trợ mã hóa phức tạp và tự quảng bá là trang lưu trữ an toàn, tránh bị chính phủ Mỹ nghe lén. Dotcom cũng cho biết Mega vừa sáp nhập với một công ty trên sàn chứng khoán New Zealand và hiện đang có giá trị thị trường là 210 triệu USD.

Kim Dotcom vào ngày ra mắt Mega

Song, Dotcom cũng khẳng định không hề nắm một chút cổ phần nào tại Mega. Mạng chia sẻ file này thuộc sở hữu của người vợ vừa mới ly thân của ông.

Một bài báo gần đây trên tờ New Zealand Herald cho biết Dotcom hiện đang sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn của mình và không được ra ngoài. Nhà sáng lập Megaupload khẳng định điều ngược lại: "Họ nói tôi là người đàn ông cô đơn sống một mình trong biệt thự, nhưng các con của tôi đang sống cùng với tôi. Tôi chơi đùa với chúng hàng ngày. Tôi là người hạnh phúc nhờ có những đứa trẻ của mình. Nếu không có chúng mọi thứ sẽ trở nên đen tối hơn rất nhiều".

Đứng trước nguy cơ sớm phải quay trở lại nhà tù, Dotcom chỉ có một lời nhắn nhủ cuối cùng tới khán giả ngồi trong hội trường unBound Digital: "Nếu tôi lại phải đi tù, hãy gửi cho tôi vài tấm thiệp có hình những chú mèo".



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật