Vừa đợi vừa lo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 30 tuổi, có mối tình đã ba năm nhưng vì hoàn cảnh của anh ấy nên phải ba năm nữa mới có thể cưới được. Em hơn anh hai tuổi, là con út trong gia đình, ba mẹ em cũng mong em lập gia đình càng sớm càng tốt vì ở quê như tuổi em đã xem như ế rồi.
Vừa đợi vừa lo
Ảnh minh họa

Mọi người bảo ba năm nữa thì em thành gái già, trong khi anh ấy vẫn đang trẻ, biết có chắc chắn không mà chờ. Em nhiều khi mệt mỏi, từng có lần đề nghị chia tay, nhưng chúng em không xa nhau được, vì từ ngày quen nhau tới giờ chúng em chưa làm gì có lỗi với nhau, tình cảm gắn bó sâu sắc. Hiện em làm việc ở Sài Gòn, anh đang làm ở Kon Tum. Quê em Thanh Hóa còn quê anh Quảng Nam. Xa xôi cách trở, em cứ tưởng chia tay sẽ dễ dàng, nhưng thực ra không phải vậy. Trước áp lực của ba mẹ em, em thật lòng muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không biết nói sao. Giá như có cách để bàn với anh đám cưới sớm thì tốt hơn…

Em Liễu thân mến,

Con gái có thì, “mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi” nên ba mẹ em thúc giục chuyện lập gia đình xét cho cùng cũng vì hạnh phúc của em thôi. Tuy nhiên, nếu cưới đại ai đó mà mình không yêu thương, thì suốt đời sẽ bất hạnh em ạ. Vậy nên, theo Hạnh Dung, phải lấy cái gốc là tình yêu giữa em với chàng trai ấy để sắp xếp những chuyện khác cho êm đẹp.

Em bảo hoàn cảnh phải ba năm nữa mới cưới được là hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh công việc, hay hoàn cảnh riêng (sức khỏe, thời gian chịu tang…). Tùy từng trường hợp mà bàn với anh ấy cách tháo gỡ. Đó là cách để mình tác động tích cực cho việc tổ chức cưới. Nếu mình chỉ ngồi lo lắng, hoặc có đưa yêu cầu nhưng không cùng tìm cách tháo gỡ, thì đám cưới khó mà sớm được. Yêu nhau sâu sắc ba năm, đã từng tính chia tay mà không thể, thì bây giờ nói chuyện tìm cách vượt qua hoàn cảnh để kết hôn, để chia sẻ cuộc sống với nhau là chuyện rất bình thường. Em đừng nghĩ chuyện mình là con gái không nên mở lời trước, đừng mặc cảm chuyện “cọc đi tìm trâu”. Mặt khác, cưới muộn, có con muộn cũng là điều không tốt cho cả hai vợ chồng. Đó là những lý do chính đáng để tính chuyện tương lai. Còn chuyện em hơn tuổi, ai già hơn ai trẻ hơn là chuyện không đáng đặt ra để lo lắng đâu em, vì có lo lắng cũng không ích gì. Bàn bạc đến tận cùng với nhau về hoàn cảnh cũng là một phần quan trọng của quá trình tìm hiểu. Nếu thực lòng yêu thương, nâng niu quý trọng người vợ tương lai, anh ấy sẽ sẵn lòng cùng em tìm kiếm giải pháp. Còn nếu người ta cứ thờ ơ bảo tại “hoàn cảnh”, thì có khi mình cũng phải xem lại thật em ạ. Trong hôn nhân, đợi chờ là chuyện không dễ, phải có lòng tin, phải hiểu, yêu thương và chia sẻ với nhau, không thể cứ vừa đợi vừa lo như thế.

Nếu tạm thời chưa thể cưới, có thể sắp xếp để bố mẹ hai bên gia đình gặp nhau, để vững tin mà chờ đợi. Trong thời gian đó, cả hai em cùng chuẩn bị những điều kiện cho cuộc sống chung sau này. Điều kiện kinh tế, nghề nghiệp ổn định vững vàng là những tiền đề quý giá cho hôn nhân. Nếu chuẩn bị tốt, thời gian đợi nhau sẽ càng thêm quý giá, ý nghĩa. Đừng chỉ ngồi yên lo lắng mà hãy cùng người yêu lập kế hoạch cho cuộc sống lứa đôi. Chúc em thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật