Hơn 2 nằm tù cho ‘đại úy con lãnh đạo’ dỏm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 26-11, TAND TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã mở phiên tòa lưu động tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Bùi Anh Tuấn (30 tuổi) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hơn 2 nằm tù cho ‘đại úy con lãnh đạo’ dỏm
bị cáo Bùi Anh Tuấn

Theo cáo trạng, trước khi lừa hàng loạt người, Tuấn nhờ một người quen ở TP.HCM mua giùm một bộ trang phục CSGT cùng 1 bộ cấp hiệu cấp đại úy.

Sau đó, đối tượng đã mặc đi khắp nơi tự xưng là "đội phó một đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt TP.HCM", lúc là "đội phó Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Tiền Giang" và là "cháu của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang".

Tháng 4-2013, Tuấn nói sẽ lo cho cháu ông  P. V. H. (ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) vào biên chế ngành công an với giá 130 triệu đồng. Sau nhiều lần nhận tiền (trên 110 triệu đồng), Tuấn chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 3-2014, Tuấn tiếp tục dùng thủ đoạn trên lừa lấy của anh C. N. L. (ở TP Mỹ Tho) 25 triệu đồng để hứa lo cho 2 người cháu của anh này vào làm việc tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang và bệnh viện phụ sản Tiền Giang.

Ngoài ra, trong một lần đi xe máy lên TP. HCM và vi phạm luật giao thông, khi bị chốt CSGT Bến Thành (Q1, TP.HCM) yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Tuấn năn nỉ, xưng là người trong ngành đang công tác tại CSGT Tiền Giang và đưa tấm hình mình mặc cảnh phục, nên được một CSGT tên G. thông cảm bỏ qua. Sau đó, Tuấn liên lạc hỏi mượn G. 20 triệu đồng rồi biến mất.

Gia đình bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ nên HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Tuấn.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật