Máy bay bà già ‘vui vẻ’ xong bị trai trẻ trộm iPhone

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với chiêu thức tán tỉnh qua mạng rồi dẫn đi nhà nghỉ “vui vẻ“ để trộm đồ, nạn nhân không chỉ là gái trẻ mà có cả “máy bay bà già“.
Máy bay bà già ‘vui vẻ’ xong bị trai trẻ trộm iPhone
Trần Sỹ Nghiên

Đối tượng là Trần Sỹ Nghiên, sinh 1986, ở Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam. Nghiên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân rồi thành lập công ty riêng với tên “Công ty TNHH thương mại đầu tư và du lịch Nắng Hà Nội”,  trụ sở đặt tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy.

Bước đầu việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, nên gia đình thúc giục rồi đứng ra tổ chức cho Nghiên kết hôn với một cô gái trẻ, xinh xắn, người cùng quê.

Nhưng vài năm gần đây việc làm ăn của Cty Nắng Hà Nội nhanh chóng đi xuống. Nghiên giải khuây bằng cách vào mạng làm quen, tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin rồi nảy ra ý định kiếm tiền bằng “chiêu trò” lừa đảo.

Lấy nick có tên là “zaidep.8xh”, đầu tháng 3/2014, Nghiên quen với Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh 1990, ở Gia Lâm, Hà Nội. Chỉ vài lần chat, Nghiên đã chiếm được cảm tình của cô gái trẻ này.

Theo hẹn,  Nghiên đi taxi đến khu vực chợ Xanh, Cầu Giấy đón Ngọc đi ăn uống rồi vào một quán cà phê.  Sau khi rời quán cà phê, Nghiên dìu cô gái trẻ vào một nhà nghỉ nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.

Sau khi “mâ‌ּy mư‌ּa”, Ngọc đi vào phòng tắm. Đến khi cô choàng chiếc khăn tắm bước ra thì không thấy anh chàng “zaidep” đâu. Kiểm tra chiếc túi xách thì phát hiện 2 chiếc điện thoại di động iPhone 4S, gần 800 ngàn đồng cùng một vài tài sản khác đã biến mất.

Cùng với thủ đoạn đó, hắn còn lừa Hà Thị Lệ, sinh 1991, quê ở Yên Bái. Trưa 17/4, Nghiên đi taxi đến đón cô đi chơi, ăn trưa, mua sắm...rồi họ vào phòng nghỉ như một cặp tình nhân. Nhìn thấy chiếc iPhone 4S của Lệ đang được sạc pin để trên bàn, Nghiên thó trộm đút vào túi quần rồi chuồn thẳng.

Chưa dừng lại ở đó, vẫn với chiêu trò cũ, hơn một tháng sau, Nghiên lên mạng, lấy nick là “no1-depzai8x” rồi lại bắt quen được với Đặng Thùy Trang, sinh 1984, hơn anh ta 2 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau màn đi chơi, xem phim...Trang không thể cưỡng lại sự quyến rũ của chàng “phi công trẻ”, cô đi theo Nghiên vào một nhà nghỉ nằm ven Hồ Tây.

Quá khuya, cuộc “vui vẻ” của hai người mới kết thúc. Rời nhà nghỉ, thấy Trang không có đồng nào trong người, Nghiên rút ví hào phóng lấy ra 1,5 triệu đồng đưa cho cô.

 

Vài ngày sau khi nhận được điện của Nghiên, Trang đồng ý hẹn gặp anh ta. Giống như lần trước, Nghiên cùng cô vào nhà nghỉ.

Sau khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, Nghiên đợi cho Trang vào phòng tắm rồi  thó trộm của “máy bay bà già” này 1 chiếc iPhone 5S cùng 1 điện thoại Nokia 1208, sau đó chuồn.

Một tuần sau vụ lừa tình, trộm 2 chiếc điện thoại của Trang, vào 15h ngày 26/5, khi Nghiên đang đi trên đường Xuân Thủy thu‌ộc đị‌a bàn Cầu Giấy thì bất ngờ nhìn thấy Ngọc, bị hại trong vụ lừa đầu tháng 3/2014. Nghiên định trốn chạy nhưng không kịp. Tức giận, Ngọc và bạn gái phóng xe máy đuổi theo túm được gã “Sở Khanh”.

Cuối tháng 10/2014 vừa qua, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử và tuyên phạt Nghiên 13 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật