Chém vợ mang thai rớt con ra ngoài

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoa được cho là có biểu hiện bất thường khi ôm vợ khóc, nói lời yêu thương rồi bất ngờ tấn công khi thai phụ từ nhà tắm bước ra. Mẹ con nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Chém vợ mang thai rớt con ra ngoài
Tại tòa hôm nay, bị cáo khai bị bệnh trầm cảm kéo dài trong thời gian gây án. Ảnh: D. C.

Ngày 26/11, TAND TP HCM mở phiên xử bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Giết người sau gần một năm ra tay chém vợ.

Theo cáo trạng, vợ chồng Khoa cùng làm kỹ sư cho một công ty trong tòa nhà E.Town Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) và sống tại một căn hộ chung cư thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Dù chị Lan đang mang thai ở tháng thứ 9, song thường xuyên cãi vã, Khoa nảy sinh ý định giết vợ rồi t‌ּự t‌ּử.

Khuya 11/12/2013, khi chị Lan vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bị Khoa cầm dao chém nhiều nhát trúng đầu, cổ, mặt. Chị Lan hoảng hốt bảo chồng "có gì từ từ nói" nhưng Khoa vẫn tiếp tục chém vào bụng vợ làm thủng dạ con. Chị vợ chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, Khoa ở ngoài dùng dao tự cắt vào cổ và tay mình, ngất xỉu trong bếp.

Trong phòng tắm, chị Lan dùng tay kéo con ra ngoài rồi bò ra cửa kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đưa mẹ con chị Lan đi cấp cứu. Cả hai may mắn thoát chết. Hơn nửa tháng sau Khoa bị công an bắt.

Tại tòa hôm nay, Khoa khai, do cuộc sống vợ chồng bế tắc, công việc không thuận lợi, bản thân bị bệnh trầm cảm, thường xuyên "mất ăn mất ngủ" nên đã nảy sinh ý định giết vợ rồi t‌ּự t‌ּử. Chủ tọa yêu cầu khai lại diễn biến hành vi phạm tội, Khoa nhỏ giọng: "bị cáo không nhớ".

Được gọi lên thẩm vấn, chị Lan cho biết, quá trình chung sống cả hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, có khi xô xát. Chị này cho rằng nguyên nhân có thể do họ đều có con riêng trước khi đến với nhau. Nhiều lần chị thấy chồng tỏ ra buồn rầu. Trước khi xảy ra vụ việc, Khoa còn bị viêm gan đồng thời có biểu hiện trầm cảm phải điều trị bằng uống. Vài ngày trước, Khoa bảo với vợ đang mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, không đủ khả năng đi làm nên đã nghỉ việc.

"Hai ngày trước khi gây án, chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn nên anh ấy bỏ nhà ra khách sạn ngủ. Hôm sau ảnh quay về, vợ chồng vẫn đi ăn bình thường nhưng đến đêm thì ảnh có nhiều biểu hiện bất thường. Anh ấy khóc, ôm tôi nói ’thương vợ rất nhiều’. Khi tôi đi tắm vào thì xảy ra chuyện", chị Lan kể và cho biết Khoa thường ngồi một mình, ai gọi cũng không thưa.

Xác định những dấu hiệu bất thường ở Khoa là tình tiết chưa được cơ quan điều tra làm rõ, HĐXX đã hoãn phiên tòa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật