Pastore và Lavezzi thay nhau tỏa sáng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
PSG đang chứng tỏ sự vượt trội so với phần còn lại của Ligue 1 vì họ có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Chiến thắng 3-2 trước Metz ở trận đấu sớm nhất vòng 14 là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.
Pastore và Lavezzi thay nhau tỏa sáng
Lavezzi (trái)

Lần đầu tiên sau hơn 7 tuần, Zlatan Ibrahimovic mới trở lại đội hình xuất phát của PSG. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển thi đấu mờ nhạt, không hoàn thành nhiệm vụ của một trung phong. Sau trận đấu tại Metz, HLV Laurent Blanc lý giải về phong độ tệ hại của Ibra chính là anh vẫn gặp vấn đề ở gót chân nên rất khó tranh chấp tay đôi và bứt tốc. Điểm chung duy nhất của Ibra từ trước lúc chấn thương và thời điểm hiện tại có lẽ chỉ là việc anh vẫn thể hiện được sức mạnh trong các pha sút phạt (Ibra suýt ghi bàn ở phút 30 và kiến tạo bàn ấn định tỷ số 3-2 cho PSG).

Khi Ibra “mất hút” trên sân, thì Edinson Cavani lại ngồi dự bị. Marco Verratti và Lucas Moura chấn thương. Song, tất cả cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng của PSG vì trong tay HLV Blanc còn nhiều quân cờ xuất sắc khác. Trận đấu tại sân Symphorien, bộ đôi tiền đạo Pastore và Ezequiel Lavezzi đã thay nhau tỏa sáng để mang về chiến thắng cho nhà ĐKVĐ Ligue 1. Với óc quan sát tinh tế, kỹ thuật khéo léo, Pastore đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Metz để mở tỉ số cho PSG ngay từ phút thứ 9. Rồi cùng với Lavezzi, Pastore đã liên tục tấn hàng phòng ngự đội chủ nhà bằng những pha bóng lắt léo, giàu đột biến.

Hai cầu thủ người Argentina này chính là biểu tượng cho lối chơi của PSG hiện tại: luôn biết cách để giành được 3 điểm tối đa. Trong những khoảnh khắc khó khăn, Lavezzi, Pastore đã biết chứng tỏ mình và đây chắc hẳn là niềm vui dành cho HLV Blanc.

Song Blanc cũng khá đau đầu vì hàng công. Dẫn trước 2 bàn từ ngay 16 phút đầu, nhưng PSG nhanh chóng bị gỡ hòa 2-2 vào đầu hiệp 2 vì những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ. Thời gian tới, chắc chắn Blanc sẽ có nhiều điều để nói với các học trò nhằm chấn chỉnh tuyến phòng ngự.

7 - Từ đầu mùa, PSG đã được hưởng 7 bàn thắng phản lưới nhà của đối phương, mà mới nhất là pha đưa bóng vào lưới của Bussmann bên phía Metz. Chưa một đội bóng nào tại Ligue 1 trong lịch sử lại được hưởng lợi nhiều như thế sau 14 vòng đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật