Bị bạn trai B.H vẫn không thể bỏ anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi rất sợ khi anh nổi khùng, có lần anh bó‌p c‌ổ tôi đến ngạt thở, cầm dao đòi giết tôi rồi sẽ t‌ּự sá‌ּt theo. Sau khi đánh, anh xin lỗi, giận hờn của tôi lại tan biến.
Bị bạn trai B.H vẫn không thể bỏ anh
Ảnh minh họa

Tôi 24 tuổi, xinh đẹp, có duyên, giao thiệp rộng (bạn bè nhận xét vậy). Bạn trai đang làm công chức nhà nước, 33 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được một năm. Yêu anh, tôi không tiếc bất cứ điều gì, coi anh như chồng. Khi anh bị đòi nợ do thua cá độ, tôi cầm xe máy, cầm sổ đỏ nhà để đưa. Sau đó việc trả nợ, việc lấy xe ra khỏi tiệm cầm đồ không phải là mối quan tâm của anh nữa, nó bị đẩy cho gia đình tôi. Anh hứa một tháng rồi ba tháng nhưng chưa hề trả nhà tôi một đồng nào.

Tôi tự xoay sở trong khi mới ra trường, công việc chưa ổn định, gia đình tôi thu nhập thấp. Còn anh, chưa bao giờ anh giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp, người thân tôi là bạn gái, chưa bao giờ hứa hẹn lấy tôi. Tại nơi làm việc, anh được gán ghép với một cô là cháu gái của sếp, mặc nhiên họ là một đôi. Yêu anh, tôi chấp nhận tất cả, cả việc anh tán tỉnh nhiều người con gái gia đình có địa vị, giàu có. Tôi đã thất vọng vì anh nhiều nhưng không đủ dũng khí để từ bỏ, hy vọng tình yêu của mình đủ để thay đổi anh.

Rồi tôi gặp Huân. Tôi tin tưởng, chia sẻ chuyện của mình cho Huân. Anh khuyên tôi hãy ra ngoài, mở lòng để người khác có cơ hội đến với mình. Tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với Huân. Đi cà phê với nhau tôi có nói với bạn trai khi anh hỏi, nhưng vì tôi ghen tuông vô cớ, anh mắng chửi tôi, tưởng tượng tôi ngủ với người ta. Huân hiểu hoàn cảnh của tôi, chỉ bảo, chăm sóc tôi. Tôi đã yêu Huân nhưng tiếc thay Huân đã có gia đình. Những gì Huân làm cho tôi, tôi biết đó xuất phát từ tình yêu thương thật lòng, không lợi dụng.

Huân khích lệ tôi dành thời gian giao lưu với bạn bè, mở rộng mối quan hệ với người khác giới để lựa chọn chồng xứng đáng cho mình thay vì bạn trai hiện tại. Giờ đây tình cảm của tôi dành cho bạn trai không còn như trước nữa. Tôi đã nói tình yêu dành cho Huân với bạn trai và đề nghị chia tay. Anh đồng ý rồi lại quay ra cầu xin, sau đó đánh đập tôi, dọa sẽ t‌ּự t‌ּử nếu tôi bỏ anh. Tôi rất sợ khi anh nổi khùng, có lần anh còn bó‌p c‌ổ tôi đến ngạt thở, cầm dao đòi giết tôi rồi sẽ t‌ּự sá‌ּt theo.

Sau khi đánh đập tôi, anh xin lỗi, dường như giận hờn của tôi lại tan biến. Tôi muốn rời bỏ anh nhưng sau thời gian gắn bó thấy không đành. Huân vẫn ở bên những lúc tôi cần, vẫn thương yêu (dù biết anh thất vọng vì tôi nhiều lắm), kiên trì bảo tôi điều phải trái, thiệt hơn để tôi thay đổi suy nghĩ, để quyết tâm hành động.

Tôi không biết sao nữa. Tôi có tham lam không khi vừa muốn níu giữ bạn trai, vừa muốn có Huân bên cạnh? Hay tôi quá sợ những đe dọa của bạn trai mình? Tôi phải làm gì bây giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật