Ghen tuông có đem lại hạnh phúc?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi là cô gái xinh xắn, tính cách dễ mến và thông minh, mọi người nói tôi rất kén chọn, vậy mà khi gặp Biên - một người kém tôi cả về hình thức lẫn học vấn, tôi đã trao hết tình cảm cho anh. Bình thường tôi sống rất thoáng, cởi mở, nhiệt tình với mọi người, vậy mà không hiểu sao trong tình yêu tôi lại ích kỷ đến đáng sợ.
Ghen tuông có đem lại hạnh phúc?
Ảnh minh họa

Mặc dù bề ngoài tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin, nhưng thực chất bên trong tôi ghen kinh khủng. Tôi ghét bất kỳ cô gái nào ở gần Biên, dù đồng nghiệp hay bạn bè, chỉ cần là phụ nữ là tôi ghen nảy đom đóm mắt. Thậm chí anh tỏ tình cảm dịu dàng ân cần với mẹ anh, tôi cũng hậm hực, ghen tức...

Một lần tôi nhận lời đến dự đám giỗ ông ngoại của Biên, thấy tôi đến anh liền kề đầu, khoác vai cô gái ngồi bên cạnh. Lúc đó chân tay tôi bủn rủn muốn quỵ xuống, may mà tôi chế ngự được ý định nhảy xổ vào tát anh và đổ chai rượu lên đầu anh. Tôi cố chờ cho xong bữa tiệc, đợi Biên ra ngoài rồi mới tát anh một cái trời giáng và buông lời chửi mắng thậm tệ, mặc cho anh giải thích đó là cô em họ và anh chỉ muốn trêu và thử lòng ghen của tôi. Dù có thế thật chăng nữa, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh anh cười nói, ngả ngớn với cô ta là tôi đã thấy anh bẩn thỉu và ghê tởm rồi. Tôi còn cảm thấy tức giận vì bị mất mặt với mọi người trong bàn tiệc. Chỉ một lần đó mà tôi suy ra nào là từ trước đến giờ anh cứ rượu vào là ôm ấp bất cứ đàn bà con gái nào ngồi bên cạnh, hoặc thế nào chẳng có lần họ kéo nhau vào nhà nghỉ… Tôi nghĩ ra hàng trăm lý do để chửi mắng, xúc phạm anh và nói đi nói lại rằng sẽ bỏ anh ngay lập tức nếu một lần nữa thấy anh chạm vào bất cứ cô gái nào khác. Nhiều lần chứng kiến tôi nổi cơn ghen Biên đều vỗ về an ủi, nhưng lần này anh không phản ứng mà chỉ tỏ ra chán nản, mệt mỏi... Tôi không biết mình đang làm gì và nỗi lo sợ mất anh càng tăng lên”.

Tình trạng của cô gái trên cho thấy tình yêu của cô đang bị chứng ghen “hoang tưởng” đe doạ hủy hoại.

Có thể nói ghen là một trạng thái tâm lý phổ biến của con người, thậm chí được coi là “gia vị” của tình yêu. Tuy nhiên, ghen đến mức mù quáng thì đó là một “bệnh lý”. Đã có rất nhiều thảm hoạ phát sinh từ những cơn ghen mất kiểm soát. Vì ghen cuồng mà nhiều “nữ nhi thường tình” đã dùng đến B.L để giải quyết, như đánh ghen tàn tạo, ra tay sát hại người yêu, vợ thì cầm dao cắt “củ‌ּa qu‌ּý” của chồng, hoặc doạ t‌ּự t‌ּử để uy hiế‌p đối phương…

Với phụ nữ, tính ghen thái quá thường biểu hiện qua các hành vi: Luôn hoài nghi, thiếu tin tưởng, muốn kiểm soát chặt chẽ ngư‌ời tìn‌h xem anh ta đang làm gì, ở đâu, đi lại với ai; mọi hành động của chồng hoặc người yêu đều bị suy diễn và hiểu sai; đưa ra hàng loạt câu tra hỏi, căn vặn khiến đàn ông phát bực; cuối cùng là đe doạ bằng B.L nếu người yêu dám phản bội hay bỏ rơi mình…

Các nhà tâm lý cho rằng người hay ghen (cả đàn ông/đàn bà) là do tâm lý thiếu tự tin nên muốn phòng vệ. Trong mắt họ, xã hội luôn đầy rẫy hạng người xấu, chỉ cần một phút lơ là thì kẻ thứ ba có thể xen vào mối quan hệ và cướp đi người yêu của mình. Nhưng một điều nực cười mà những người đàn bà có máu Hoạn Thư không nhận ra là càng ghen tuông thì hình ảnh của họ càng xấu đi trong mắt ngư‌ời tìn‌h, đó cũng chính là nguyên nhân tạo ra hố sâu ngăn cách giữa hai người và dẫn đến những bất hoà, tan vỡ. Bởi lẽ đương nhiên, đàn ông luôn muốn tự do nên anh ta không bao giờ chấp nhận việc bị giam cầm mệt mỏi dưới bàn tay những phụ nữ có thói ghen tuông và kiểm soát vô lối. Đàn ông thường lý sự rằng: Bạn bè thì cả đời họ không thể bỏ được, còn người yêu bỏ cô này vẫn có thể tìm được cô khác…

Chữa “bệnh” ghen rất khó, nó đòi hỏi con người phải có lòng tự trọng, tự tin, có tri thức hiểu biết nhất định; đồng thời phải có một lý trí tỉnh táo, lành mạnh và một thái độ ứng xử nhân văn trong cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật