‘Đường Tử Thần’ nơi cướp đi sinh mạng hàng trăm người mỗi năm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bên là núi đá, một bên là vực sâu 600m, ở giữa là con đường rộng 3,6m có tên đường Tử Thần. Hàng năm trên tuyến đường này có tới 200-300 người thiệt mạng.
‘Đường Tử Thần’ nơi cướp đi sinh mạng hàng trăm người mỗi năm
Gió nóng và ẩm từ rừng Amazon khiến nơi này thường xuyên có mưa, sương mù và đá lở. Ảnh: BBC

Luôn nằm trong top những con đường nguy hiểm nhất thế giới, tuyến đường Bắc Yungas chạy men theo dãy núi Cordillera Oriental, Bolivia, được xây dựng từ thập niên 30. Ảnh: TripAdvisor
Nhiều đoạn là đường đất và không có rào chắn. Gió nóng và ẩm từ rừng Amazon khiến nơi này thường xuyên có mưa, sương mù và đá lở. Ảnh: BBC
Mỗi năm có tới 200-300 người thiệt mạng trên tuyến đường này. Ảnh: CNN
Dọc đường có rất nhiều các miếu nhỏ hoặc thánh giá tưởng niệm những người đã chết. Ảnh: Gettyimages
Tại đường Bắc Yungas, các phương tiện sẽ đi bên trái đường (trong khi ở Bolivia các phương tiện đi bên phải) vì điều đó giúp tài xế nhìn rõ mép đường hơn. Các phương tiện xuống dốc không được phép đi nhanh. Ảnh: Slate.com

Tuy nhiên, đây là điểm đến hấp dẫn với những người đi xe đạp ưa mạo hiểm. Hàng năm rất nhiều người đổ về đây để trải nghiệm tuyến đường nguy hiểm nhất hành tinh dù đã có tới 20 người đi xe đạp thiệt mạng ở đây. Ảnh: Gettyimages
Du khách được cảnh báo nên cẩn thận khi tham gia các tour du lịch trên tuyến đường này. Ảnh: CNN

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật