Sát hại em dâu để... ‘có người bầu bạn dưới âm phủ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi uống thuốc ảo giác, Trang viết bức thư tuyệt mệnh gửi cho chồng. Vờ đau bụng, chị ta gọi điện cho em dâu lên phòng rồi ra tay sát hại.
Sát hại em dâu để... ‘có người bầu bạn dưới âm phủ’
Sát hại em dâu để... 'có người bầu bạn dưới âm phủ'

Sáng 21/11, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Thị Mai Trang (40 tuổi, ở quận Tây Hồ) 12 năm tù tội Giết người

Tài liệu cáo buộc, từ tháng 1, do nợ nần cờ bạc, sợ bị chồng đuổi đi nên Trang nảy sinh ý định t‌ּự t‌ּử. 4 tháng sau, chị ta mua sẵn thuốc hạ huyết và 30 viên thuốc gây ảo giác của người bán rong.

Chiều 3/5, Trang viết bức thư tuyệt mệnh gửi cho chồng rồi uống toàn bộ số thuốc gây ảo giác trên.

Vờ đau bụng, người phụ nữ gọi điện cho em dâu lên phòng mình. Trên tầng 2, khi chị Lê Thúy Mai (40 tuổi, sống cùng nhà) vừa đỡ chị dâu dậy, bất ngờ Trang lấy bình gôm tóc xịt vào mắt. Cay mắt, Mai bỏ chạy xuống nhà vệ sinh.

Cùng lúc, Trang cầm búa đinh đuổi theo em dâu để cố sát. Nữ hung thủ tiếp tục lấy can nhựa chứa 2 lít dầu nhớt ôtô hất vào nạn nhân bật lửa nhưng lửa không cháy. Trong cơn giận dữ, Trang lấy can nhựa đựng xăng phóng hỏa vào phòng ngủ của gia đình người em dâu ở tầng 1.

Gây án xong, chị ta lên phòng uống nốt số thuốc hạ huyết áp. Nhận được tin báo hung thủ bỏ về phòng, Mai từ nhà vệ sinh đi ra kêu cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên cả hai người qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan điều tra, nữ hung thủ khai nhận sau khi uống thuốc ảo giác có suy nghĩ muốn chị Mai cùng chết với mình để bầu bạn. Tài liệu thu thập không có căn cứ để xác định bị hại có biểu hiện bị tâm thần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật