Vừa chôn con thì đến đám tang của cha

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có thể người cha ân hận do từng ném đá trúng đầu con khiến Đẳng thường lên cơn co giật rồi té xuống ao chết nên ông Tuấn uống thuốc độc để ’đi theo con’.
Vừa chôn con thì đến đám tang của cha
Vừa chôn con thì đến đám tang của cha

Sáng 20/11, gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) chôn cất người đàn ông 50 tuổi này trên phần đất sau nhà ở kênh Ba Ngàn. Bốn ngày trước, con trai ông là Phạm Văn Đẳng (25 tuổi) được chôn trong khu mồ của gia tộc gần đó.

Nhìn cảnh cha con ông Tuấn lần lượt ra đi khiến hàng xóm ai cũng đau lòng. Cả 2 giống nhau chỗ ít nói, luôn giúp láng giềng nhưng hay nhậu và cha con từng xung đột, mâu thuẫn khi say xỉn.

Ông Tuấn quê xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, Bạc Liêu) sang Thọ Hậu lập nghiệp gần 30 năm nay. Hai con trai của ông lớn lên trong khó khăn, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Vài năm trước, anh của Đẳng lên TP.HCM làm công nhân, rồi cưới vợ cùng nghề.

Gần đây bà Đồng (mẹ Đẳng) thường bị bệnh tê tay nên bỏ nghề tách vỏ hạt điều, quanh quẩn ở nhà chăm sóc tôm, lúa. Một năm trước, trong một lần nhậu chung Đẳng bị bạn cùng xóm đánh rách da đầu. Thanh niên này sau đó lại bị cha ném đá trúng sau đầu phải khâu nhiều mũi.

"Bình thường chồng tôi rất hiền, ít nói. Đẳng cũng giống cha, hay đến nhà hàng xóm giúp mọi người chuyện nặng nhọc nhưng cả 2 đều nhậu nhiều. Anh Tuấn say xỉn hay đánh Đẳng, ném đá vào đầu con chảy máu cách nay nửa năm", bà Đồng kể và cho biết mỗi lần Đẳng bị cha đánh, người mẹ kêu con tránh xa cha nhưng Đẳng nói "ba đánh con chết con cũng không chạy".

Bà Đồng khóc hết nước mắt vì con và chồng ra đi

Gần đây bà Đồng bàn với chồng tìm vợ cho Đẳng nhưng chưa có người mai mối. Chiều 14/11, cậu này nhậu với bạn bè rồi ngủ lại nhà hàng xóm. Rạng sáng hôm sau Đẳng thức dậy sớm, một mình vác cây cho láng giềng đóng vó (dụng cụ bắt cá) nhưng không may lên cơn co giật té xuống mương nước thiệt mạng.

Cái chết của con trai khiến ông Tuấn hụt hẫng, tự trách bản thân. Nhớ lại những lần đánh con và ném đá trúng đầu Đẳng, người cha ứa nước mắt hối hận.

"Sợ gia đình có chuyện không may thêm nữa nên cát đá xây mộ cho Đẳng dư ra ông Tuấn không mang vào nhà mà đổ hết ra đường. Vậy mà chôn con xong thì ông ấy nói ’ba sẽ theo con’ rồi tìm thuốc trừ sâu uống t‌ּự t‌ּử", một người láng giềng cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật