Những điều ít biết về nữ CEO xinh đẹp của Yahoo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tốt nghiệp đại học Stanford, Marissa Mayer nhận được 14 lời mời làm việc song cô quyết định đầu quân cho Google, trước khi thành CEO của Yahoo, tờ Business Insider viết.
Những điều ít biết về nữ CEO xinh đẹp của Yahoo
Marissa Mayer lớn lên tại Wausau, Wisconsin, Mỹ. Tại đây, cô học rất chăm chỉ và tham gia nhiều hoạt động khác nhau như học piano, là thành viên đội hùng biện, đội bóng chuyền, bơi lội và ballet. Nh

Tốt nghiệp phổ thông, Marissa rời Winscosin theo học đại học Stanford. Tại đây, cô lấy cả bằng cử nhân và thạc sĩ. Khi còn học ở trường, Marissa tỏ ra nổi trội trong lớp khoa học máy tính và nhận được 14 lời mời làm việc khi tốt nghiệp. Cuối cùng, Marissa chọn đầu quân cho Google và trở thành nhân viên thứ 20 của hãng công cụ tìm kiếm này, cũng là kỹ sư nữ đầu tiên.

Khi trở thành  CEO của Yahoo năm 2012, Marissa đã rất nổi tiếng trong giới công nghệ. Là một trong những nhân viên đầu tiên của Google, cô kiếm được bộn tiền khi công ty này thực hiện IPO năm 2004.

Marissa nổi tiếng với gu thời trang tinh tế. Thông thường, cô chọn trang phục của các nhà thiết kế như Carolina Herrera và Alexander McQueen. Cô từng chi 60.000 USD cho bữa trưa với Oscar de la Renta và cho biết mẫu áo len cardigan của nhà thiết kế này đã trở thành đồng phục làm việc của mình. Cô sở hữu nhiều chiếc áo kiểu này với các màu khác nhau như xanh dương, ngà, đen, hồng đậm, đỏ...

Năm 2007, Marissa gặp Zachary Bogue, doanh nhân, nhà đầu tư người San Francisco qua một người bạn chung. Cả hai cùng nhau chia sẻ nhiều sở thích như đi bộ leo núi, trượt tuyết và thậm chí chạy marathon cùng nhau.

Năm 2009, Barissa và Bogue tổ chức lễ cưới tại đảo Treasure ở San Francisco. Cô mặc bộ váy cưới dài tay đính hạt của nhà thiết kế Naeem Kahn còn chú rể diện bộ vest của Reem Acra.

Tháng 9/2012, Marissa sinh bé trai đặt tên là Macallister và chỉ nghỉ sinh trong hai tuần. Cô thu xếp một phòng trẻ tại Yahoo để Macallister và bảo mẫu có thể đi làm cùng mình mỗi ngày.

Nơi ở chính của gia đình Marissa là căn penthouse tại khách sạn Four Seasons, San Franciso có giá 5 triệu USD. Marissa từng tổ chức tiệc cocktail tại đây.

Năm 2006, cô dùng khoảng 400 tác phẩm kính nghệ thuật của Dale Chihuly để trang trí trần căn hộ. Mỗi miếng có giá 15.000 USD. Được biết, việc vận chuyển các tác phẩm này gây tắc nghẽn giao thông tại thành phố San Francisco.

Chiếc BMW 19 năm tuổi của Marissa tại văn phòng Yahoo ở Sunnyvale.

Marissa cũng sở hữu một căn nhà khá khiêm tốn tại Palo Alto, có giá khoảng 5,2 triệu USD.

Căn nhà này có nhiều đặc điểm khá độc đáo. Marissa và chồng đã mua một mô hình hai tầng của Peninsula Creamery, một quán ăn nổi tiếng trong giới sinh viên Stanford. Quán ăn mô hình này được đặt ở sân sau của căn nhà để con trai họ có thể chơi khi lớn hơn.

Marissa cũng yêu thích nghệ thuật đại chúng, được truyền cảm hứng từ người mẹ là giáo viên nghệ thuật. Cô sở hữu một số tác phẩm điêu khắc của Jeff Koons và trưng bày trong gian bếp của mình.

Năm 2013, Marissa chi 11,2 triệu USD mua căn nhà Roller & Hapgood & Tinney Funeral, nằm ở phía đông căn nhà ở Palo Alto. Cô đã biến nó thành căn nhà ma ám trong dịp Halloween vừa rồi.

Marissa thường đầu tư cho các dịp lễ với những món đồ trang trí chuyên nghiệp và độc đáo.

Dù tự nhận là khá vụng về và nhút nhát, Marissa từng gặp gỡ những người quyền lực nhất thế giới. Năm 2010, cô tổ chức một buổi gây quỹ cho tổng thống Mỹ Barack Obama tại nhà mình.

Marissa giao lưu với nữ nghị sĩ Nancy Pelosi tại một bữa tiệc do Yahoo và ABCNews tổ chức.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật