Trả giá vì quá khứ lầm lỗi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh khá bảnh trai, hát hay lại ga lăng với con gái. Điều đó đã khiến tôi rung động. Sau một buổi đi chơi, tôi nhận lời hẹn hò với anh.
Trả giá vì quá khứ lầm lỗi
Ảnh minh họa

Khi đó tôi là một thiếu nữ mới lớn luôn mơ tưởng đến một tình yêu lãng mạn. Nhờ có anh, tôi có quyết tâm thi đại học để tiếp tục được yêu anh(trước đó vì sức học không tốt nên tôi chỉ định học trường nghề).

2 tuần sau, trong một lần đi chơi riêng, anh rủ tôi uống rượu. Tôi hơi say và để anh ta đưa vào nhà nghỉ. Đó là lần đầu tiên tôi trở thành phụ nữ. Khi đã trót trao thân, tôi như thiêu thân lao vào lửa tình. Anh lien tục tìm đến tôi và chúng tôi đã “qua đêm” với nhau nhiều lần. Sau khi kết thúc kỳ kiến tập, anh trở về trường, còn tôi ở lại ngày đêm mong ngóng thư và tin nhắn của anh.

Sau đó, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đầu tôi sợ hãi, lén mua que thử thai về thử tới 3 lần. Khi biết chắc mình có thai, tôi đã thông báo với anh, nhưng không ngờ anh ta bặt vô âm tín luôn. Tôi không dám nói với bố mẹ, càng không dám phá thai. Vì quá sợ hãi, tôi cứ để cái thai lớn lên rồi mặc quần áo thật rộng để che giấu. Nhiều người bảo nhìn tôi béo lên, tôi chỉ biết cười cho qua.

Về phần bố mẹ tôi, do là dân làm ăn buôn bán nên rất bận rộn, không để ý những biểu hiện khác lạ của tôi. Hơn 8 tháng, tôi một mình lặn lội lên thành phố để sinh con, nói dối gia đình là đến chơi nhà bạn. Không thể nói hết những đau đớn khi một mình vượt cạn khi vừa tròn 1‌8 tuổ‌i. Sinh con xong, mặc c‌ơ th‌ể suy sụp, tôi lê lết trốn khỏi bệnh viện, bỏ lại đứa con đỏ hỏn, còn chưa một lần được bú mẹ. Tôi ở nhà nghỉ vài hôm rồi sau đó về nhà, cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

Câu chuyện này là bí mật suốt 10 năm qua tôi chôn giấu trong lòng. Tôi chưa bao giờ được thanh thản bởi cảm giác tội lỗi đeo bám. Thỉnh thoảng tôi cố tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của con, tự an ủi mình rằng có lẽ con đã được một người tốt nhận nuôi và có một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng tôi luôn bất an vì quá khứ. Nhưng con người ta dù gây ra tội lỗi tày trời thì vẫn phải gắng gượng mà sống.

Tôi học xong cao đẳng, đi làm và bắt đầu yêu lại. Tôi lấy một người đồng nghiệp cùng cơ quan, tính anh rất tốt, thấu hiểu và nhân hậu. Nhưng suốt 3 năm trời tôi không thể có thai. Khi tôi tới gặp bác sĩ thì được hỏi cặn kẽ nên tôi phải khai thật chuyện cũ. Bác sĩ nói rằng tôi đã bị vô sinh thứ phát vì viêm nhiễm trong thời kỳ hậu sản.

Từ khi biết điều đó, tôi luôn trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng, mất ngủ thường xuyên. Tôi giữ kín điều này với chồng và âm thầm đi chữa trị khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Đến thời điểm này, tôi gần như đã tuyệt vọng, chồng tôi cũng rất chán nản.

Khi tôi nói đến chuyện xin con nuôi, cả anh và gia đình chồng đều phản đối gay gắt. Anh có vẻ muốn ly hôn sau nhiều lần bị gia đình tác động. Tôi rất yêu chồng, cảm thấy có lỗi với anh và vô cùng hối hận vì quá khứ của mình. Tôi đã tự tay vứt bỏ đặc quyền được làm mẹ của mình và đang phải chịu quả báo. Có lẽ nào tôi nên giải thoát cho chồng để anh tìm hạnh phúc mới?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật