Nhân chứng vụ phụ nữ bị đâm chết: hung thủ tỉnh queo sau khi gây án

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay, ngày 18.11, người dân sống trên đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM vẫn chưa hết bàn tán xôn xao chuyện một người phụ nữ đang ở trong nhà bị đâm chết đêm qua.
Nhân chứng vụ phụ nữ bị đâm chết: hung thủ tỉnh queo sau khi gây án
Người dân vẫn chưa hết hoảng hồn, bàn tán xôn xao .
Anh L.C.A, người dân sống đối diện căn nhà xảy ra án mạng, sáng nay vẻ mặt vẫn còn chưa hết hoảng hồn kể lại giây phút đối mặt với hung thủ.
“Khi đó tôi mới ăn cơm tối xong. Vừa mang ghế ra cửa nhà ngồi hóng mát được một lúc thì thấy đứa con gái chị Phụng hốt hoảng chạy tới run sợ, nói với giọng cầu cứu “chú ơi cứu mẹ cháu, có người đang cầm giao giết mẹ cháu chú ơi”.

Nghe vậy, chưa kịp định hình, tôi liền chạy vội vào nhà vơ đại cây gậy, chạy ra ngoài thì phát hiện có một nam thanh niên đang đi từ trên nhà chị Phụng xuống. Thấy tôi cầm gậy, nam thanh niên tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, đưa 2 tay về phía trước kiểu như sẵn sáng chịu trói...".

Cũng theo anh A., thời điểm ấy có mình anh, trong khi nam thanh niên vẻ mặt trông rất hung hãn lại đang cầm con dao trên tay... Sợ quá, anh A. không dám manh động nên khi nam thanh niên leo lên xe rồ ga tẩu thoát, anh chỉ kịp chạy theo hô hoán “cướp cướp, giết người” rồi vung gậy đập trúng vào người nam thanh niên.

Cây gậy anh A. dùng đập vào người hung thủ khi leo lên xe tẩu thoát
Khi nam thanh niên chạy thoát, người dân liền chạy vào nhà chị Phụng kiểm tra thì hoảng hồn thấy chị Phụng nằm gục, bất tỉnh trên vũng máu. Ngay sau đó người dân đã đưa chị Phụng đi cấp cứu tại bệnh viện Tân Phú. Do bị đâm nhiều nhát chí mạng nên chị Phụng đã t‌ử von‌g.

Theo người dân sống tại khu vực, gia đình chị Phụng làm nghề sản xuất mắt kính. Gia đình chị Phụng sống rất hiền lành và hòa thuận với người dân trong khu phố nên khi vụ việc đau lòng diễn ra, ai cũng bất ngờ và tiếc thương nạn nhân.

Ông N.T.H., bảo vệ dân phố cho biết, gia đình chị Phụng có 2 con (đứa con gái lớn đang học lớp 12 và đứa con trai nhỏ đang học lớp 2) cùng một mẹ chồng đã chuyển đến sống ở đây được gần 8 năm nay.

Cơ quan chưc năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khia của nhân chứng...để truy tìm hung thủ

Cũng theo ông H., trước khi xảy ra án mạng, mẹ chồng chị Phụng vừa mới đi ra ngoài tập thể dục được 10 phút, còn chồng chị Phụng cũng đi đá bóng không có ở nhà.

Anh A. mô tả, nam thanh niên (ngoài 20 tuổi) cao khoảng 1m 70, tóc xoăn, mặc áo khoác đen, quần jean, trên mặt đeo khẩu trang, đầu còn đội nón bảo hiểm. Khi bước ra khỏi nhà nạn nhân, nam thanh niên còn cầm con dao dính máu trên tay (dài khoảng 30cm).

Do đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng nên sau khi nhận được tin báo, trong đêm tối các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường, lấy lời khia của nhân chứng và tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân.
Kiểm tra tại căn nhà xảy ra án mạng, Công an ghi nhận toàn bộ đồ đạc bên trong và tài sản nhà chị Phụng không bị lục lọi. Cách căn nhà 50m nơi vụ án, Công an thu giữ được con dao còn dính máu, cán màu đen, lưỡi bị cong vênh, nghi hung khí của hung thủ sử dụng gây án.

Con dao còn dính máu, cán màu đen, lưỡi bị cong vênh nghi của hung khí hung thủ sử dụng gây án
Sáng nay, gia đình chị Phụng vẫn đang làm các thủ tục để đưa th‌i th‌ể người nhà về an táng. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, cũng như quá trình truy tìm hung thủ gây án vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ vụ việc.

Như đã thông tin, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19 giờ tối ngày 17.11, ở địa chỉ số 21/58 đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM khiến một người phụ nữ bị giết trong đêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật