Việt Nam 3-1 Malaysia: Ngược dòng ngoạn mục

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủng lưới trước vì hàng thủ hớ hênh, nhưng các học trò của HLV Toshiya Miura bùng nổ trong hiệp hai để thắng trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2014.
Việt Nam 3-1 Malaysia: Ngược dòng ngoạn mục
HLV của Malaysia thừa nhận các học trò của ông đã không thể bắt chết Văn Quyết, dẫn tới thua trận. Ảnh: Lâm Thỏa

Tuyển Việt Nam, hôm nay 16/11, ít nhiều may mắn khi chỉ thủng lưới một bàn trong hiệp đầu mà hàng thủ chơi rất tệ. Nhưng với "nguồn cảm hứng" Văn Quyết và những điều chỉnh nhân sự hợp lý từ HLV Miura sau giờ nghỉ giải lao, đội quân áo đỏ đã vùng lên mạnh mẽ để ghi liền ba bàn. Văn Quyết góp một đường kiến tạo thành bàn, một bàn thắng, trước khi cầu thủ vào thay người Hoàng Thịnh ấn định kết quả 3-1.

Cuộc thư hùng với Malaysia là cữ dượt cuối của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014. HLV Miura sẽ dựa nhiều vào trận cầu này để loại thêm ba cầu thủ, gút danh sách cho giải đấu quan trọng nhất năm. Vì vậy, tất cả các học trò của ông đều thể hiện quyết tâm cao độ, khát khao chứng tỏ mình.

Nhập cuộc với tinh thần cao nhưng tuyển Việt Nam đã chơi rất tệ trong hiệp một. Hệ thống phòng ngự với sự góp mặt của Quế Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành và Xuân Thanh liên tục bị thủng, để đối phương thoát xuống uy hiế‌p khung thành.

Thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi xuất sắc, phản xạ nhanh đẩy được hai quả dứt điểm cận thành của đối phương chỉ trong năm phút đầu trận. Tuy nhiên, tới phút 22, thủ môn quê Nghệ An vẫn phải vào lưới nhặt bóng, khi các hậu vệ phía trên dễ dàng để Yahyah một mình thoát xuống dứt điểm.

Sau bàn thua, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam tiếp tục chơi hớ hênh, để đối phương có thêm năm cơ hội ghi bàn. Việc Nguyên Mạnh không phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa xuất phát từ may mắn và đối phương dứt điểm quá tồi. Có tiền đạo Malaysia đá ra ngoài ngay cả khi khung thành đã bỏ trống.

Trong hiệp một, tuyển Việt Nam cũng có cơ hội để gỡ hòa nhưng Hải Anh đã bỏ lỡ khó tin. Sau hai tình huống đánh đầu cận thành quá nhẹ, tới phút 44, Vua phá lưới giải Hạng nhất 2014 lại kết thúc ra ngoài ở cự ly chưa tới hai mét, sau khi Minh Tuấn căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Malaysia.

Sang hiệp hai, HLV Miura đưa Mạc Hồng Quân vào sân thay Hải Anh. Sự thay đổi nhân sự trên nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 47, Văn Quyết đi bóng từ bên cánh trái vào, qua ba hậu vệ Malaysia trước khi chuyền để Mạc Hồng Quân dứt điểm liên tiếp hai lần, hạ gục thủ thành Khairul gỡ hòa 1-1.

Trước trận đấu, HLV Dollah Salleh nói ông e ngại nhất Văn Quyết. Và thực tế trên sân Mỹ Đình cho thấy đó là Salleh không quá lời. Chính cầu thủ quê Hà Tây đã góp công lớn, giúp Việt Nam thắng ngược Malaysia.

Hai phút sau khi kiến tạo cho Mạc Hồng Quân ghi bàn, Văn Quyết có pha đi bóng khó chịu, khiến Ahmad phải phạm lỗi, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Và tới phút 55, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội T&T mang về một quả phạt đền, khi bị Jasuli đốn ngã trong vòng cấm. Văn Quyết thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-1.

Đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho AFF Cup 2014. Ảnh: Lâm Thỏa

Trong trận đấu với Malaysia, HLV Miura đã có những sự thay đổi nhân sự hợp lý, các cầu thủ được ông tung vào sân từ băng ghế dự bị đều phát huy tác dụng.

Hoàng Thịnh vào sân thay Tấn Tài đá tiền vệ trung tâm, anh không những hoàn thành tốt nhiệm vụ ở giữa sân mà còn kịp ghi tên mình vào danh sách lập công ở phút 82 với pha đá bồi sau tình huống Huy Toàn sút mạnh nhưng không hạ được thủ thành Khairul.

Cuối trận, Mạc Hồng Quân còn có một tình huống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng dứt điểm không thành, tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật