Làm sao tôi có thể đến bên người mình không yêu?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn thân từ khá lâu rồi. Anh là người rất tốt và hiền lành, lúc nào anh cũng lo lắng cho tôi từng chút một. Hàng ngày anh đều nhắn tin hỏi thăm tôi làm gì và ăn gì?
Làm sao tôi có thể đến bên người mình không yêu?
Ảnh minh họa

Điều đó cảm giác như anh đang thầm yêu tôi vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thì lại rất ngại mỗi khi anh làm vậy với mình. Trong tâm niệm, tôi chỉ nghĩ anh ấy giống như là người anh trai của mình nên vui vẻ mà nói chuyện. Thế rồi, một ngày anh đứng trước mặt và nói lời yêu tôi. Tôi thực sự bất ngờ và bối rối. Tôi đã tìm cách từ chối tình cảm của anh nhưng dường như anh chẳng hề nản, vẫn như mọi ngày anh vẫn làm mọi việc cho tôi, vẫn nhắn tin quan tâm, hỏi han…

Nhưng lúc này mọi sự quan tâm của anh ấy đều khiến tôi thấy khó xử và sợ hãi, thậm chí tôi đã phải cố gắng lảng tránh anh ấy. Không biết tôi làm vậy có đúng không nữa nhưng thực lòng tôi không muốn làm tổn thương anh ấy? Và tôi phải làm gì để anh ấy thay đổi tình cảm và sớm tìm một người con gái khác tốt hơn tôi?

Cảm xúc của bạn lúc này là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Bởi lẽ tình yêu vốn là thứ cảm xúc kỳ lạ và mãnh liệt. Đó là khi hai trái tim cùng thổn thức vì nhau chứ hoàn toàn không có chỗ cho sự thương hại. Bởi vậy mà chúng ta không thể trao trái tim mình cho một ai đó mà không có tình yêu được. Sự thương hại ấy sẽ càng khiến cho người kia cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn. Vì một lẽ đơn giản là khi bạn thương hại đồng nghĩa với việc bạn tiếp tục gần gũi, nhắn tin… điều đó sẽ làm lóe lên hy vọng cho đối phương và càng khiến anh ấy tìm cách theo đuổi bạn.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu là thứ tình cảm mà con người ta có thể ích kỉ một chút. Bạn không thể đáp trả tình cảm cho người ấy cũng chẳng có gì là điều tội lỗi cả, tất cả chỉ vì bạn không thể điều khiển con tim của mình được. Một khi đã như vậy thì nói thẳng ra cho anh ấy biết tình cảm thật của mình là điều tốt nhất. Nói thật có thể anh ấy sẽ đau đớn, tổn thương nhưng nó chỉ là một lúc thôi. Còn nếu bạn không tìm cách nói rõ ràng cho anh ấy biết để rồi lúc nào anh ấy cũng hy vọng, chờ đợi thì sự đau đớn, tổn thương sẽ lớn hơn và dài hơn rất nhiều.

Khi nói ra được tình cảm thật của lòng mình chắc chắn bạn cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Có thể lúc đầu anh ấy vẫn chưa quen nên vẫn thường xuyên quan tâm đến bạn. Tuy nhiên, sau thời gian bạn giữ khoảng cách với anh ấy thì chắc chắn sự chán nản sẽ khiến anh ấy phải bỏ cuộc thôi. Và như vậy, bạn sẽ yên tâm hơn với anh ấy.

Còn chuyện anh ấy sớm tìm được bạn gái mới thì cũng không dễ chút nào. Vì dù sao anh ấy cũng yêu thầm và nhớ nhung về bạn rất nhiều. Để thay đổi tình cảm của những anh chàng như vậy sẽ phải cần đến thời gian nhiều hơn. Nó là bài thuốc chữa lành mọi vết thương và cũng là cơ hội để anh ấy lại tìm gặp được người con gái mà anh ấy có thể yêu thương như với bạn.

chu‌yện tìn‌h cảm vốn rất phức tạp và khó nói nhưng một khi bạn không yêu một ai đó thì hãy nói ra đừng âm thầm lặng lẽ mà tưới thêm hy vọng rồi lại làm khổ đau người khác nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật