Mesut Oezil: Người cha tệ bạc hay đứa con bất hiếu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi không coi ông ấy là cha” – tiền vệ của ars‌enal và ĐT Đức nói với giới truyền thông và ngay lập tức hàng loạt tờ báo ở Anh và Đức đăng tải.
Mesut Oezil: Người cha tệ bạc hay đứa con bất hiếu?
Cha con tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ lôi nhau ra tòa (Ảnh: Bild.de).

Cha kiện con

Oezil đã bị chính người cha ruột của mình khởi kiện. Nó xuất phát từ vụ việc tiền hoa hồng mà Mustafa, 49 tuổi, người đại diện của Oezil và cũng chính là người cha của anh đáng nhẽ phải được hưởng kể từ vụ chuyển nhượng tiền vệ này từ Real Madrid sang ars‌enal và một số hợp đồng quảng cáo mà Mustafa đã kéo về cho con trai.

Số tiền được báo chí Đức đăng tải là 630.000 Euro, đáng nhẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra và mỗi quan hệ giữa cha con họ không đổ vỡ nếu như Oezil tố ngược lại cha mình rằng ông còn nợ tới 1 triệu Euro. Số tiền này Oezil tố cáo cha mình đã lấy của Công ty Marketing Oezil mà cha anh chính là Giám Đốc điều hành.

Ngoài số tiền vay, Mustafa còn sử dụng cả chiếc xe ô tô thuộc quyền sở hữu của công ty quản lý riêng cho tiền vệ nổi danh này. Điều đáng nói, sự việc chỉ nổ ra khi Mesut giành chức vô địch World Cup 2014, đến tháng 10/2013, mối quan hệ cha – con của họ vẫn rất khăng khít.

Người cha tệ hay đứa con hư?

Giới truyền thông Đức cho hay việc Oezil và Mustafa mâu thuẫn không đơn thuần xuất phát từ việc anh cho bố đẻ nghỉ việc ở Cty quản lý của mình. Số tiền mà hai người nợ lẫn nhau cũng không phải quá lớn so với họ.

Nguyên nhân chính dẫn tới bất hòa còn là ông Mustafa đã bỏ rơi mẹ anh, bà Gulizar. Sau khi ly hôn, Mustafa chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ con Ozil qua tin nhắn.

Không chỉ vậy, tờ Welt của Đức cũng đưa thêm lý do. Họ trích lại lời người đại diện mới của Oezil, Bruder Mutlu.

“Ông ta (Mustafa) gặp vấn đề, sức khỏe của ông ấy rất kém và sau mỗi cuộc đàm phán với ars‌enal hay Adidas, ông ta đều cảm thấy mệt mỏi. Mesut biết điều này cách đây 1 năm và cậu ấy đã quyết định như vậy”.

Mối quan hệ cha – con trở thành gánh nặng

Việc kiện nhau ra tòa được coi là sự kết thúc của một hành trình dài giữa Mesut và Mustafa. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của Mutlu, cha con nhà Oezil đã quyết định rút đơn, đưa nhau ra khỏi vòng Pháp Luật để giải quyết nội bộ. Hôm thứ Ba, tòa án Dueseldorf cho biết, đơn kiện của Mustafa đã được rút về và không cần sự can thiệp của Pháp Luật.

Tờ Bild tiết lộ, Oezil đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn cho cha mình để vụ việc được êm xuôi. Dẫu sao, người cha của anh là người góp công rất lớn để đẩy “thương hiệu Oezil” lên một tầm cao mới. Một bản hợp đồng quảng cáo dài hạn với hãng thể Adidas. Chuyển từ Bremen sang Real và đặc biệt là bản hợp đồng giá trị lên tới 50 triệu Euro đưa anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử ars‌enal.

Tuy nhiên, kể từ vụ việc này, dù không còn vướng tới Pháp Luật nhưng cha con họ không còn liên lạc.

Áp lực cho Oezil

Oezil vừa giành giải Laurens 2014 nhưng trước mắt anh là rất nhiều áp lực (Ảnh: Getty Images). Tiền vệ người Đức mới đây đã giành giải Laureus 2014, một giải thưởng được coi là Oscar trong thể thao. Không chỉ đóng vai trò giúp ĐT Đức giành chức vô địch World Cup lần thứ 4 mà cầu thủ này còn dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được ở giải đấu đó để tài trợ cho các hoạt động nhân đạo ở chính Brazil. Sau khi nhận giải, tiền vệ ars‌enal tỏ ra rất vui mừng. Anh khẳng định đây chỉ là bước khởi đầu của mình trong chiến dịch hướng tới cộng đồng.

Tuy nhiên, giải thưởng này chỉ mang tính khích lệ, Oezil đang đối mặt với rất nhiều áp lực. Anh bị coi là tác nhân dẫn tới việc ars‌enal thi đấu kém cỏi tính tới thời điểm này ở Premier League. Đội bóng của London mới có 17 điểm sau 11 trận, đứng thứ 6 trên BXH và kém Chelsea, đội đầu bảng 12 điểm.

Không chỉ vậy, mối quan hệ gia đình sẽ là rào cản lớn cho tiền vệ này để có thể cân bằng được cuộc sống trước khi nghĩ tới việc tỏa sáng ở những đấu trường lớn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật