‘Siêu trộm vùng quê’ sát hại bà lão bên trong căn nhà vắng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đột nhập vào nhà dân để trộm cắp, Hiếu bị bà lão phát hiện. Không chút sợ hãi, sau cuộc giằng co, hắn lạnh lùng dùng vũ khí ra tay sát hại bà lão rồi bỏ trốn.
‘Siêu trộm vùng quê’ sát hại bà lão bên trong căn nhà vắng
'Siêu trộm vùng quê' sát hại bà lão bên trong căn nhà vắng

Cái chết thảm của bà lão trong căn nhà vắng

Khoảng 13g ngày 9-10, bà Y Bun, 60 tuổi, người dân tộc Dẻ Triêng, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum được phát hiện bị chém chết tại nhà riêng của con gái là chị Y Thọ ở thôn Brông Mỹ, huyện Đắk Glei. Đang làm việc ở ngoài đồng, chị Y Thọ thấy trong người khó chịu liền chạy về nhà. Gọi mãi không thấy mẹ mở cửa, người con gái đã phá cửa xông vào thì phát hiện mẹ nằm sõng soài dưới nền nhà, máu loang lổ khắp nơi. Ngay lập tức chị Thọ tri hô hàng xóm và trình báo CQCA.

Sau khi nhận được tin báo, CQ CSĐT tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng, CA huyện Đắk Glei và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i và xác định đây là vụ án mạng, thủ phạm gây án xong đã trốn. Tại hiện trường, CQCA phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. khám nghiệm t‌ử th‌i, cụ bà chết trước đó khoảng một tiếng, với nhiều vết thương ở vùng ngực, cổ và trán. CA đã thu giữ một số tang vật nằm gần th‌i th‌ể nạn nhân, nghi là hung khí gây án.

Qua công tác phát động phong trào quần chúng và nhanh chóng tiến hành sàng lọc, xác minh các đối tượng trong diện nghi vấn, chỉ trong một giờ đồng hồ, các trinh sát và lực lượng CA xã Đắk Môn đã phát hiện và xác định được đối tượng gây án đang trên đường lẩn trốn ở khu vực nhà dân cách hiện trường không xa.

Tại CQCA, bước đầu A Hiếu, SN 1992, trú tại thôn Đắk Dền, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, còn quanh co chối tội nhưng những vết máu của nạn nhân còn vương trên người nghi phạm đã chứng minh tất cả. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hiếu vừa khóc vừa khai nhận, khoảng 10g ngày 9-10 hắn đón xe khách đi từ nhà đến thôn Măng Loong, xã Đắk Môn để thăm bà nội, trên đường đi bộ về nhà hắn nhìn thấy nhà chị Thọ khóa cửa, xung quanh vắng người nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Nhìn trước ngó sau, biết mọi người đang làm rẫy chưa về, hắn liền nhảy qua hàng rào men ra phía cửa bếp, cạy khóa, phá cửa từ phía sau, rồi đột nhập vào nhà chị Thọ.

Lúc này, bà Bun đi làm rẫy về trên vai mang chiếc gùi và con dao rựa phát hiện cửa nhà mở và có người lạ đang ở trong nhà con gái. Đoán có chuyện bất thường, bà đi vào nhà bằng cửa sau, vừa đến nơi, thấy có thanh niên lạ đang lục soát đồ đạc, bà tri hô: “Bà con ơi!... Có thằng này đi vào nhà trộm!”. Vì bất ngờ và sợ bị lộ, nên Hiếu liền dùng tay bịt miệng vật bà Bun ngã xuống nền nhà. Bà cố gắng chống cự, đồng thời với lấy con dao rựa đang gùi ở sau lưng, chém 1 nhát vào chân trái của đối tượng. Ngay lập tức, Hiếu giằng lại con dao rựa từ tay nạn nhân và chém liên tiếp nhiều nhát vào cổ và người của bà. Thấy nạn nhân đã tắt thở, hắn để lại con dao và bỏ trốn. Tuy nhiên trên đường chạy trốn, Hiếu bị lực lượng CA phát hiện và bắt giữ.

Chân dung đáng sợ của kẻ giết người

Ngồi trước các điều tra viên, lúc nào Hiếu cũng trong tư thế cúi gằm, thi thoảng liếc mắt nhìn về cánh cổng nhà tạm giam run rẩy khóc rồi khai nhận tất cả hành vi tội lỗi của mình. Thế nhưng, với người dân thôn Đắk Dền, xã Đắk Pét nơi Hiếu cư ngụ thì sự việc này đã được cảnh báo trước rất nhiều lần.

Qua tìm hiểu được biết, mặc dù hung thủ mới bước sang tuổi 23 nhưng đã có tiền sử nghiện rượu từ... 6 năm nay. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng do thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên Hiếu thường xuyên chơi bời lêu lổng.

Mới 15 tuổi, thi thoảng Hiếu về nhà trong tình trạng say khướt rồi đập phá đồ đạc. Hiếu bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, trách mắng của người thân, hàng xóm khiến ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thêm nữa Hiếu vốn có tính tắt mắt, cả xóm không ai còn lạ nên đi đến đâu ai cũng cảnh giác cao độ với Hiếu. Có lần gia đình anh chị, cha mẹ hay họ hàng cũng bị Hiếu lấy cắp  tiền, ĐTDĐ nhưng rồi mọi người cũng bỏ qua bởi thấy hắn còn nhỏ, chẳng muốn gây lớn chuyện hay làm lùm xùm thêm phiền phức, chỉ báo lại cho cha mẹ nhắc nhở nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Từ bé, Hiếu sống cùng với ông bà nội, thiếu sự quan tâm, dạy bảo của cha mẹ. Hắn có tính đua đòi theo chúng bạn, thích có tiền tiêu xài nên mới gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi về đối tượng Hiếu, ông Đinh Quốc Nam, Phó CA xã Đắk Pét cho biết: “Vụ việc xảy ra, chúng tôi không thể ngờ về mức độ manh động như vậy. Trước đây, đối tượng đã nhiều lần đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ĐTDĐ, tiền... CA và chính quyền địa phương đã nhiều lần mời lên làm việc, giáo dục, răn đe nhưng đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Nhiều lần mời lên làm việc, hắn tỏ ra khá cứng đầu nhưng cũng thú nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp lớn nhỏ, thời gian hoạt động chủ yếu là từ 22g đêm đến tờ mờ sáng hôm sau nên mọi người khó có thể phát hiện hay cảnh giác. Người dân cả xã này không còn xa lạ gì với hắn nữa. Mọi người phải “nể” cái tài ăn cắp vặt và gắn cho Hiếu cái danh “siêu trộm vùng quê"!.

Hiện tại, do ám ảnh về vụ án mạng nên chị Thọ không dám ở nhà một mình nữa, phải sang nhà họ hàng để tá túc. Hiện CQCSĐT CA tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu về hành vi giết người, đồng thời thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo Pháp Luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật