Lê Minh Trung: ‘Đừng gọi tôi là bản sao của Quang Dũng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chọn dòng nhạc trữ tình để phát triển sự nghiệp ca hát, Lê Minh Trung xuất hiện trong giới showbiz không ồn ào nhưng ngày càng nhận được thiện cảm từ khán giả…
Lê Minh Trung: ‘Đừng gọi tôi là bản sao của Quang Dũng’
Lê Minh Trung

Hai năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, dường như anh khá "chậm chân" so với những bạn đồng nghiệp cùng lứa nhỉ?

(Cười). Vâng, có lẽ là như vậy. Con người tôi vốn không đặt nặng việc phải chạy đua hay sân si nên con đường tôi lựa chọn là “chậm mà chắc”. Tôi bước chân vào showbiz được hai năm, thời gian không ngắn và đủ dài để mình có những trải nghiệm và suy nghĩ nhất định đối với nghệ thuật.

Tôi không thích sự ồn ào, xô bồ… vì thế cũng hạn chế xuất hiện ở những Sự kiện của showbiz dù có rất nhiều cơ hội. Nhiều người nói tôi dại, nhưng tôi vẫn muốn là chính mình hơn là bị biến thành một người khác.

Nhiều người cho rằng, việc nghệ sĩ sân si cũng là chuyện bình thường, và đôi khi cũng phải tự sân si với chính bản thân để phát triển, anh không nghĩ vậy sao?

Cha mẹ sinh ra tính tôi vậy nên phải chịu thôi. Tôi không mưu cầu có một cuộc sống giàu sang, quá nổi tiếng hay có hàng triệu người hâm mộ. Tôi tự biết khả năng hay vị trí của mình ở đâu.

Nhưng nếu nói tôi bằng lòng với bản thân thì lại không đúng. Tôi là người luôn nhìn về phía trước nhưng cũng hiểu mình mạnh hay yếu ở điểm gì. Nếu sân si để đánh mất đi con người của mình, tôi sẽ không lựa chọn.

Anh mong muốn một cuộc sống như thế nào?

Tôi mưu cầu một cuộc sống bình yên, thoải mái và không phải suy nghĩ quá nhiều tới việc hôm nay mình phải vượt qua ai, ngày mai mình sẽ lên mặt báo như thế nào. Tôi thích cuộc sống hiện tại. Hàng ngày tôi đều đi dạy học, luyện thanh cho học trò của mình.

Hiện tại tôi có vài chục học trò ở đủ mọi lứa tuổi. Tôi muốn truyền cho họ những gì mình học được. Trước khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc TP.HCM, tôi từng có 3 năm học Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ở Hà Nội. Khi có show diễn, tôi vẫn nhận lời tham gia. Nếu không có show, tôi tập luyện thể thao hoặc nghỉ ngơi, đọc sách báo.

 

Những người từng biết anh, đều có suy nghĩ Lê Minh Trung khá giống với ca sĩ Quang Dũng, từ tính cách cho tới cuộc sống, âm nhạc?

Cũng nhiều người nói tôi và anh Quang Dũng có nhiều nét tương đồng. Ví dụ như việc tôi và anh ấy là đồng hương Quy Nhơn, Bình Định. Tôi cũng chọn dòng nhạc trữ tình để phát triển sự nghiệp như anh Quang Dũng. Thế nhưng, ngoài những điểm đó ra, tôi thấy mình khác anh ấy nhiều về suy nghĩ và tính cách. Tôi rất ngưỡng mộ con người và sự nghiệp của Quang Dũng nhưng tôi không thích được gọi là bản sao của anh ấy.

Anh có nhận ra rằng, anh còn điểm chung giống Quang Dũng là từng yêu một người đẹp cũng là hoa hậu tại hải ngoại?

(Cười). Trời ơi. Cái này tôi không biết. Hiện tại tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa. Tôi nghĩ chu‌yện tìn‌h cảm rất khó nói, nhưng nếu lấy được vợ xinh đẹp như anh Quang Dũng từng làm được thì cũng là cái phước lớn của tôi.

 

Cách đây không lâu, Lê My Na

- "bạn gái tin đồn" của anh từng tố cáo việc bị bạn trai hành hung dẫn đến thâm tím mặt mũi. Nhiều người cho rằng thủ phạm là anh. Bản thân anh cũng không lên tiếng về điều này, phải chăng anh giữ im lặng để né tránh?

Tôi không lên tiếng, cũng chẳng né tránh vì đó không phải là việc của mình. Nếu cứ phải đi giải thích tin đồn thì không biết bao giờ mình mới giải thích hết được. Chữ “bạn gái tin đồn” cũng đã nói lên điều đó.

Tôi luôn trân trọng phụ nữ và chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ người nào dù chỉ bằng lời nói. Thế nên tuyệt nhiên càng không có chuyện động tay động chân. Sự cố xảy ra với My Na, tôi nghĩ tốt nhất hãy để cô ấy lên tiếng, vì đó là chuyện cá nhân của cô ấy. Hiện tại, tôi và My Na vẫn là hai người bạn thân thiết. Lần nào My Na từ Mỹ về nước, chúng tôi cũng gặp nhau và rất vui vẻ.

Anh có kế hoạch gì mới cho công việc và cuộc sống riêng chưa?

Tôi dự tính sẽ lập gia đình sau năm 30 tuổi, còn về công việc, tôi đang tham gia thử thách bản thân ở một cuộc thi âm nhạc ở dòng nhạc Bolero. Thật sự đó không phải dòng nhạc sở trường của mình nhưng tôi vẫn quyết định tham gia. Tôi đến với cuộc thi, không phải chỉ vì bản thân mình, mà còn vì sự kỳ vọng của những người thân, của bạn bè, học trò và những khán giả yêu mến tôi.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật