Chồng muốn bỏ khi phát hiện quá khứ sai lầm của tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi qua Nhật anh yêu cầu tôi kể hết mọi chuyện, không được che giấu, tôi thú nhận tất cả, kể cả chuyện đã đi quá giới hạn với người khác. Đến lúc này anh không còn bỏ qua cho tôi.
Chồng muốn bỏ khi phát hiện quá khứ sai lầm của tôi
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, mới đăng ký kết hôn chưa được ba tháng, đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn. Tôi và anh quen nhau năm năm về trước khi hai đứa còn là sinh viên. Ra trường tôi đi làm còn anh tiếp tục học tiếng Nhật một năm với ý định đi hợp tác lao động. Chúng tôi đã hẹn nhau ngày trở về. Trong thời gian anh đi làm tại nước ngoài tôi đã yếu lòng ngả vào vòng tay người khác. Anh nghi ngờ nên đã chia tay tôi. Tôi run sợ, cắt đứt mọi liên hệ với người đàn ông kia để toàn tâm yêu anh. Rồi chúng tôi quay lại với nhau nhưng anh tránh mặt, không còn muốn nói chuyện với tôi như trước, vì yêu nên tôi vẫn cố gắng liên lạc.

Trước khi anh về Việt Nam hai tháng chúng tôi chia tay do nhiều mâu thuẫn, áp lực của kế hoạch đăng ký kết hôn khi anh về. Trong suốt hai tháng ấy tôi cố gắng liên lạc nhưng anh không hề hồi âm. Đến ngày anh về Việt Nam tôi vẫn ra đón, chúng tôi có buổi nói chuyện, anh hỏi có quen ai trong lúc anh đi không, vì yêu và sợ mất anh nên tôi không dám kể cho anh nghe. Chúng tôi có một chuyến du lịch cùng gia đình anh rất vui. Sau đó hai đứa đăng ký kết hôn để anh làm thủ tục cho tôi qua cùng.

Trước khi lên đường trở lại làm việc, anh đã vào Facebook của tôi và phát hiện những tin nhắn tôi quên xóa cách đây một năm. Anh giận và căm ghét tôi nhưng vẫn cố gắng bỏ qua. Khi qua Nhật anh yêu cầu tôi kể hết mọi chuyện, không được che giấu, tôi thú nhận tất cả, kể cả chuyện đã đi quá giới hạn với người khác. Đến lúc này anh không còn bỏ qua cho tôi. Tháng đầu tiên anh còn chửi bới nhưng giờ anh không nói nữa.

Anh nói đã hết tình cảm với tôi, chỉ kết hôn vì tôi đã chờ đợi anh hai năm. Giờ anh đã tìm được tình yêu mới (họ mới bắt đầu khoảng một tháng như lời anh nói). Anh muốn có con với người đó. Tôi thật sự rất sợ, anh nói sẽ làm đơn ly dị. Tôi rất yêu anh, mong một ngày anh có thể quên đi lỗi lầm của tôi mà trở lại nhưng anh cương quyết lắm. Tôi giờ rất đau khổ, không biết phải làm thế nào vì rất yêu anh, cảm giác có lỗi với anh và gia đình. Nhiều lần tôi muốn t‌ּự t‌ּử để giải thoát cho mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên phải làm như thế nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật