ĐT Việt Nam: Xáo trộn để test áp lực

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có không ít ngạc nhiên khi thủ môn Thanh Bình đang thi đấu tốt ở hiệp 1 thì bước sang hiệp 2, anh phải nhường chỗ cho Vĩnh Lợi.
ĐT Việt Nam: Xáo trộn để test áp lực
Hậu vệ Huy Toàn được đôn lên chơi tiền vệ ở trận này

Ở vị trí cần sự ổn định như thủ môn, HLV Toshiya Miura vẫn quyết định có sự thay đổi để có thêm cơ hội thẩm định năng lực một “người gác đền” khác nhằm có thể đưa ra quyết định chính xác nhất khi chốt danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2014.

Việc thử nghiệm Vĩnh Lợi cũng giống như trường hợp Thanh Hiền được ông Miura bố trí đá ở vị trí hậu vệ phải hay Huy Cường được xếp chơi trung vệ và đặc biệt để cầu thủ có sở trường đá hậu vệ trái là Huy Toàn lên chơi tiền vệ trái. Những điều chỉnh ấy đã đem lại cái nhìn rõ ràng hơn cho HLV người Nhật Bản bởi nó đưa các cầu thủ vào những tình huống, vị trí đầy thách thức khiến họ bộc lộ tất cả những hạn chế của mình.

HLV Miura nói rằng ông không quan tâm, đặt nặng vấn đề thắng thua trong các trận đấu giao hữu, mà điều ông cần là thông qua các trận đấu đó để thẩm định năng lực của cầu thủ cũng như sự thích ứng của họ trong lối chơi chung. Thế nên mỗi trận giao hữu, ông thầy người Nhật Bản lại dùng những đội hình khác nhau. Thậm chí, hôm qua, sau khi bị Palestine dẫn trước 0-2, HLV Miura vẫn quyết định rút hai con bài chủ lực trên hàng công là Anh Đức, Công Vinh ra sân để nhường chỗ cho Hồng Quân, Văn Quyết.

Với đội hình thường xuyên thay đổi về nhân sự, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có những trải nghiệm cần thiết về áp lực, nhất là trong hoàn cảnh bị dẫn trước. Và bàn thắng đẹp mắt, đi bóng qua 2 cầu thủ Palestine của Văn Quyết chính là sản phẩm hoàn hảo của phép thử ấy. Ở sân chơi khốc liệt như AFF Suzuki Cup 2014, chúng ta rất cần sự điềm tĩnh và tinh thần nỗ lực đến những giây cuối như cái cách mà các học trò HLV Miura gỡ lại 1 bàn trong trận đấu tối qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật