Tủi thân vì cả chồng và gia đình chồng không ai quý trọng tôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thấy tủi khi trong gia đình không ai quý trọng mình, kể cả chồng tôi. Tôi muốn bỏ chồng nhưng nghĩ đến những đứa trẻ lại không đành.
Tủi thân vì cả chồng và gia đình chồng không ai quý trọng tôi
Chồng không có tình yêu với tôi

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình công chức, tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định một năm sau thì cưới chồng. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, có nghề nghiệp ổn định, nhà anh gần nhà tôi. Tôi nghĩ đơn giản thích là lấy, chẳng nghĩ cao xa về mọi thứ. Đến giờ chúng tôi lấy nhau được mấy năm, ở chung với bố mẹ chồng, có hai mặt con rồi.

Những năm tháng lấy chồng ngày vui thì ít ngày buồn thì nhiều. Anh cũng là người đàn ông gia đình, lo lắng con cái nhưng điều tôi nhận ra là anh không yêu tôi, không tôn trọng tôi. Tôi cảm nhận mình luôn ở vị trí sau cùng so với mọi người trong gia đình anh. Tôi thấy tủi khi trong gia đình không ai quý trọng mình, lắm lúc muốn bỏ chồng nhưng nghĩ đến những đứa trẻ lại không đành. Nếu bỏ chồng sẽ chia rẽ tình cảm hai đứa con, tình cảm bố con, mẹ con. Khi lấy người chồng không yêu, không tôn trọng mình, liệu có thể chung sống cả đời không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật