Điểm mặt bát đại cao thủ: Lữ khách cô độc Berdych

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic có “đại sư phụ” Boris Becker. Roger Federer có “đại sư phụ” Stefan Edberg, đó là còn chưa kể “tổng thủ lĩnh” Severen Luthi luôn âm thầm đứng phía sau lưng Federer để lược trận.
Điểm mặt bát đại cao thủ: Lữ khách cô độc Berdych
Berdych.

Andy Murray sau khi chia tay “đại sư phụ” Ivan Lendl cũng kịp tìm cho mình “đại sư tỷ” Amelie Mauresmo, dù đẳng cấp huấn luyện giữa 2 bên khác xa, nhưng ít ra, Murray cũng tìm ra hướng phát triển mới. Kei Nishikori đang thọ giáo “đại sư phụ” Michael Chang. Marin Cilic thì đang học hỏi “đại sư phụ” Goran Ivanisevic…

…Stanislas Wawrinka hiện đang tập tành với “sư phụ” Magnus Norman. Norman tuy danh tiếng không nổi trội như những vị “đại sư phụ” kia, nhưng cũng khiến nhiều người nhớ đến khi từng chỉ dạy cho Robin Soderling, và giúp cho “gã cướp biển người Thụy Điển” bất ngờ lật đổ vương triều của Rafael Nadal ở Roland Garros. Milos Raonic tuy vẫn còn rất trẻ, nhưng cũng kịp tìm được cho mình vị “sư phụ” Ivan Ljubicic, người luôn được giới quần vợt nam ATP kính trọng. Còn Tomas Berdych có ai? Tomas Krupa vô danh chăng? Ở ATP World Tour Finals 2014, có cảm giác như là, Berdych chỉ là một lữ hành cô độc, không “sư phụ”, không “tuyệt chiêu”, hoang mang đi tìm bản ngã của chính mình…

Không phải Berdych không cố đi tìm “đại sư phụ” cho riêng mình. Ý thức được sự vô danh và kém chuyên nghiệp của Krupa, Berdych đã có ý định tiếp cận một HLV danh tiếng thế giới. Trớ trêu thay, người đó lại chính là “đại sư phụ” Ivan Lendl, thầy cũ của Murray. Ở US Open hồi tháng 9 năm nay, sau khi để thua Marin Cilic lần thứ 2 liên tiếp ở đấu trường Grand Slam, Berdych - một người bạn khá thân với Murray - có nói: “Thuê Lendl làm HLV của mình chính là thứ gì đó mà tôi đang suy nghĩ đến. Đơn giản, có thể tôi chỉ cần đến đúng thời điểm, đúng lúc để khiến điều đó xảy ra. Hãy chờ xem như thế nào”.

Chưa cần kể đến sự khó chịu của Murray khi Berdych muốn thuê mướn “đại sư phụ” cũ của anh này, chính Berdych cũng chưa thể thực hiện được tham vọng. Rời khỏi Murray, Lendl đã trải lòng tiết lộ lý do của mình, đó là vì ông không thể kham nổi nhịp độ làm việc khắc nghiệt khoảng 20 tuần lễ trong một năm. Vả lại, Lendl vẫn còn cần thời gian lo cho gia đình, ông phải cân đối thời gian để đi đi về về giữa Prague, nơi ông đang chăm sóc mẹ già 79 tuổi, và Florida nơi ông sống cùng gia đình và lo lắng cho cô con gái 16 tuổi đang theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa. Nếu Lendl không thể tận lực vì Murray, lý do gì ông phải tận lực vì Berdych?

Đến với ATP World Tour Finals 2014, Berdych là kẻ có vẻ ngoài “nhợt nhạt” nhất. Anh không giành được Grand Slam đầu tay như Wawrinka hay là Cilic. Anh không đại diện cho cả châu Á xa xôi và rộng lớn như là Nishikori. Anh cũng chẳng còn trẻ như Raonic và London cũng không hề đối đãi nhiệt thành với anh như những gì miền đất này mang lại cho Murray. Xét về đẳng cấp, anh vẫn còn thua kém Federer và Djokovic một bậc bất chấp việc anh từng cảm nhận rằng mình sẽ là thành viên thứ 5 gia nhập nhóm “đại gia ATP”. Phía sau lưng anh cũng chẳng có một “đại sư phụ” hay ít nhất một “sư phụ” khả kính. Anh có gì? Anh dựa vào cái gì để “tranh bá đồ long” cùng với thất đại cao thủ khác của quần hùng?

Với Berdych, có lẽ, đó chính là cái suy nghĩ “không có gì để mất”. Từng để thua “bộ 3” Rafael Nadal, Federer và Djokovic đến 46/57 lần, nhưng cũng có những khi Berdych bất ngờ chiến thắng trong một trận đấu không ai lường trước, như ở Olympic Athens 2004, ở US Open 2012, ở Wimbledon 2010 hay ở Rome Masters 2013.

Với Berdych, đó còn là sự hứng khởi khi bước ra sân đấu, bất chấp ở giải đấu nào hay đối thủ đó là ai, đó là sự hưởng thụ một cách thoải mái những gì mà mình đã, đang và vẫn sẽ làm: “Tôi vẫn đang hưởng thụ quãng thời gian mình bước ra sân đấu, với sự tiến bộ từ năm này sang năm khác. Có những thời điểm khó khăn trải qua trong sự nghiệp nhưng bạn phải vượt qua nó, đó là những thứ mà tôi vẫn đang thưởng thức. Với tôi, mọi chuyện càng vui thú hơn khi tôi già hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và biết rằng những gì mình muốn thưởng thức vẫn đang còn đó…”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật