Nữ sinh đưa mẹ bệnh nặng cùng lên lớp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa đi học, vừa đi làm thêm, lại phải chăm sóc mẹ nằm liệt giường nhưng cô vẫn học rất tốt, luôn giành được học bổng.
Nữ sinh đưa mẹ bệnh nặng cùng lên lớp
Đàm Tường Tôn vs mẹ

Mẹ bị bệnh nặng, đứa con gái bị vứt bỏ từ nhỏ lại dang tay đón mẹ về, thậm chí đi học cũng đưa mẹ theo để chăm sóc... Câu chuyện này tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, nhưng nó lại là câu chuyện rất thật của Đàm Tường Tôn, nữ sinh năm ba Trường đại học khoa học kỹ thuật nhân văn Trùng Khánh (Trung Quốc). Câu chuyện của nữ sinh này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt và khâm phục trước nghị lực cũng như tình yêu của cô dành cho mẹ.

 

Cách đây 15 năm, bố Đàm Tường Tôn đã qua đời. Sau đó 1 năm thì mẹ cô tái giá, bỏ lại 2 chị em cô khi đó vẫn còn rất nhỏ. Hai chị em ở với bà nội, quanh năm suốt tháng không được gặp mặt mẹ một lần, ngày tết mẹ cô cũng chỉ ghé qua nhà bà nội 10 phút rồi lại đi. Đến năm 2004, bỗng nhiên mẹ cô mắc chứng tâm thần phân liệt, bệnh ngày càng nặng, rồi người chồng mới cũng bỏ mặc mẹ cô, chỉ còn mấy người thân thỉnh thoảng qua lại cho chút gạo, muối.

 

Tháng 7/2013, nghe được tin mẹ bị bệnh nặng liệt giường, Đàm Tường Tôn xin nghỉ học để tới bệnh viện chăm sóc mẹ ở bệnh viện Tây Nam. Tại đây, bác sỹ kết luận, mẹ của Đàm không chỉ bị tâm thần phân liệt mà còn bị chèn dây thần kinh cột sống, vì thế lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh chăm sóc.

Vì không có tiền thuê người chăm sóc, Đàm Tường Tôn đã quyết định nhờ bạn học tìm cho một phòng nhỏ gần trường rồi đưa người mẹ khi ấy đang nằm liệt giường về sống chung. Hàng ngày, Đàm Tường Tôn vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm kiếm tiền và chăm sóc mẹ. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng thành tích học tập của cô vẫn rất tốt, cô vẫn luôn được nhận học bổng cao nhất mỗi kỳ.

 

Qua hơn 1 năm kiên trì chăm sóc, mẹ Đàm Tường Tôn bỗng tỉnh lại như một phép màu, thậm chí còn có thể ngồi dậy và đi lại. Dù thế nhưng đầu óc mẹ cô vẫn không tỉnh táo hoàn toàn. Vì một lần đi học về, Đàm Tường Tôn lại phải chạy quanh khu nhà trọ để tìm nhà.

Biết được câu chuyện xúc động của Đàm Tường Tôn, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định cho cô đưa mẹ vào ký túc xá cùng ở để tiện chăm sóc.

Câu chuyện của Đàm Tường Tôn đã khiến rất nhiều người xúc động. Mọi người gọi cô là cô gái phi thường, không chỉ bởi sự kiên trì và nghị lực trong cuộc sống, mà còn bởi tình thương yêu và sự bao dung vô bờ bến của cô.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật