Theo thông tin từ phía cảnh sát thành phố Quetta, tỉnh Baluchistan, phía Tây Nam Pakistan, nạn nhân được xác định là bé Sahar Batool (6 tuổi, người dân tộc thiểu số Hazara).
Qua tìm hiểu, bé Sahar là con gái của một người làm vườn đang làm trong một cơ sở quân đội. Khi người dân phát hiện ra thi thể, bé gái bị siết cổ bằng sợi dây thừng, trên thân thể có nhiều vết thương bầm tím do chống lại “yêu râu xanh”.
Trao đổi với PV, ông Amlash Khan tuyên bố: "Đây là một tội ác ghê tởm và lực lượng cảnh sát cần phải làm tất cả để đưa kẻ tàn ác ra đền tội". Cũng theo ông Khan, hiện cơ quan chức năng đã bắt vài kẻ tình nghi lấy lời khai. Hy vọng sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.
Nhận được hung tin đến với con gái, bà Bibi giọng ứ nghẹn kể lại giây phút kinh hoàng: “Hôm xảy ra án mạng, Sahar đi đổ rác ở gần nhà nhưng mãi không thấy về. Lo lắng, chúng tôi đã đi tìm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Đến khi hàng xóm cho biết phát hiện ra thi thể con gái ở bãi rác thì chúng tôi vội vàng đến nhận diện. Nhìn đứa con gái chết thảm, máu chảy ra từ mũi, miệng, thân thể tím tái do kẻ “sát nhân” để lại khiến chúng tôi đau đớn tột cùng”.
Đại diện gia đình hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ để lấy lại công bằng, đưa kẻ sát nhân ra xét xử.