Khu đè‌n đ‌ỏ: Thành phố của ‘gái’ và cocaine ở Hong Kong

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hong Kong luôn sẵn sàng làm hư bạn. Con phố Wan Chai với những quán bar dày đặc, chiều chuộng bạn bằng những liều cocaine, rượu mạnh và phụ nữ. Kết cục là bạn sẽ thấy, những điều tưởng chừng đáng sợ ấy hóa ra lại vô cùng bình thường.
Khu đè‌n đ‌ỏ: Thành phố của ‘gái’ và cocaine ở Hong Kong
Ảnh minh họa

Bạn sẽ chỉ được tận hưởng cảm giác ấy khi sống ở Hong Kong, trước khi bị hủy hoại, và nhận ra rằng rời khỏi Hong Kong là cách duy nhất giúp bạn sống sót.

Tác giả bài viết được đăng trên CNN là một chủ ngân hàng người Anh, từng làm việc nhiều năm tại Hong Kong và đang trong quá trình cai nghiện.

Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi bước xuống phố Wai Chai, Hong Kong, lần đầu tiên. Bao quanh tôi là hàng loạt quán bar mờ ảo, những cô gái ăn mặc h‌ּở han‌ּg và tìm mọi cách để lôi kéo các quý ông ngả vào vòng tay họ.

Tôi biết khoảng 100 gã đàn ông trong độ tuổi từ 20 tới 50. Có tới 30 người trong số họ thường xuyên sử dụng cocaine. Phần lớn bọn họ đều làm trong ngành ngân hàng. Và tất cả đều là dân phương Tây.

Tôi cũng biết vài anh chàng đang hoạt động trong ngành ngân hàng ở các thành phố London, Chicago và Sydney. Áp lực làm việc ở những nơi ấy cũng chẳng thua gì Hong Kong. Cũng có nhiều người ở đó tìm đến cocaine để giải khuây, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, chỉ có hai lý do khiến người ta sẵn sàng tìm đến chất gây nghiện ở Hong Kong: sự sẵn có của "thuốc" và sự sẵn sàng của người dùng.

Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi biết được thông tin có một vụ giết người ở Wan Chai, mà hung thủ là một nhân viên ngân hàng Anh, là: "Hy vọng mình không quen anh ta. Mong rằng đó không phải người quen của mình", bởi tôi biết điều mình lo lắng rất có thể sẽ xảy ra. Tôi biết vài gã thường xuyên say xỉn ở Hong Kong, và giờ thì tôi cũng trở thành một trong số họ.

Thành phố của ’gái’ và cocaine

Gã cò mồi mà tôi thường qua lại làm việc rất chuyên nghiệp. Bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ta từ sau 4 giờ chiều. Chỉ sau một giờ, đôi khi là 10 phút, một trong những nhân viên của anh ta đã xuất hiện, ngay trước văn phòng bạn. Bạn chỉ cần nói với các đồng nghiệp rằng mình cần ra ngoài để hút thuốc, trước khi ngồi vào xe của anh ta.

Gã này sẽ lái xe qua mấy góc phố, trước khi dúi cocaine t ận tay cho bạn. Anh ta có 4 tới 5 điểm giao hàng ưa thích và tất cả đều chỉ cách văn phòng vài bước chân. Và nếu anh chàng cò mồi của bạn quá bận hoặc không trả lời điện thoại, thì các mối quan hệ sẽ ngay lập tức phát huy tác dụng. Rất nhiều người sẵn sàng cung cấp số của các nguồn hàng và giúp bạn thỏ‌a mã‌n cơn " khát " .

Bên trong băng đảng xã hội đen Hàn Quốc Các băng đảng xã hội đen Hàn Quốc chủ yếu kinh doanh hộp đêm, quán bar, hành nghề bảo kê và không hề tồn tại "nghĩa khí trượng phu" mà dân gian thường ấn tượng.Trăm năm sóng gió Hội Tam Hoàng

Từ bang hội bảo vệ và giúp đỡ người nhập cư, Hội Tam Hoàng dần biến thành băng đảng tội phạm tống tiền và bảo kê khét tiếng, móc ngoặc với cảnh sát để thu lợi.

Bạn có thể bước vào bất cứ quán bar nào ở Wan Chai, đứng đó, uống nước và nhanh chóng nhận ra dấu hiệu của một người nghiện cocaine: vào toilet 20 phút một lần và khịt mũi liên tục. Họ cũng rất sẵn sàng thảo luận về m‌a tú‌y và thuốc gây nghiện. Có cảm giảm như đó là một câu lạc bộ không chính thức, nơi bạn chỉ nhớ họ của một vài thành viên, nhưng tất cả đều biết nhau thông qua sợi dây mang tên m‌a tú‌y.

Mỗi gram cocaine có giá từ 90 tới 130 USD. Hồi mới bắt đầu, tôi thường dùng cocaine 4 tối một tuần. Sau đó số lượng nhanh chóng tăng lên một gram mỗi tối.

Bạn không nhất thiết phải làm điều đó ở nhà, bởi có nhiều quán bar ở Wan Chai luôn mở cửa thâu đêm suốt sáng. Nếu họ từ chối chứa chấp bạn, thì cách đơn giản nhất là bước qua đường và sang một quán bar khác.

Không phải quán bar nào cũng treo đèn mờ, với các cô gái kiệm vải đứng mời gọi bên ngoài. Nhưng luôn có những người phụ nữ gợi cảm và xinh đẹp, thoải mái đề nghị bạn mua rượu cho họ với mức giá trên trời. Họ chỉ chờ một cái gật đầu của bạn để kéo cả hai vào khách sạn gần đó. Bạn thậm chí không cần đặt câu hỏi trước. Cá nhân tôi thường nói không, bởi tôi hứng thú với beer và coca hơn các cô gái.

’Chẳng có gì đáng ngại’

Nếu không muốn bị rơi vào trạng thái say xỉn, hãy chỉ uống rượu tới 3 giờ sáng và đi làm như bình thường. Tôi là một trong số những người thường chọn cách đó, bởi tôi vẫn muốn làm việc. Nhưng nếu chẳng may bị "ngã" vào cơn say kéo dài tới 3 ngày liền, bạn buộc phải viện cớ ốm đau hoặc nhờ người làm thay.

Nói chung, điều đó cũng chẳng to tát lắm. Ở văn phòng tôi có 3 anh chàng thường xuyên rơi vào trạng thái không tỉnh táo và biến mất trong 3 hoặc 4 ngày. Vợ họ tất nhiên sẽ lo sốt vó và gọi cho tất cả người quen. Thế nhưng, những gì họ nhận được chỉ là: "Đừng lo, họ sẽ ổn thôi. Chẳng có gì đáng ngại hết. Họ chỉ đang ở trong một quán bar nào đó và dùng một liều cocaine. Họ sẽ xuất hiện sau vài ngày mất tích và hứa hẹn không lặp lại chuyện đó trong một tuần".

Đi chơi ở Wan Chai đồng nghĩa với việc bạn không bao giờ cần lo lắng về luật pháp. Bạn có thể vào toilet và dùng cocaine ngay trong đó. Chẳng ai quan tâm tới việc ấy.

Các cô gái cũng rất cởi mở và dễ dàng trong chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc. Tôi biết vài gã có ưu tiên số một là rượu. Số khác lại dành tình yêu cho m‌a tú‌y. Và không ít kẻ chẳng thích gì ngoài phụ nữ và chuyện đó. Phần lớn những gã này không xuất hiện trước mặt bạn, bởi họ đang bận rộn vui vẻ với các cô gái ở đâu đó.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật