Duy Nhân: ‘Đi bắt cầu vồng’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Duy Nhân luôn tin và hy vọng những điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
Duy Nhân: ‘Đi bắt cầu vồng’
Ảnh minh họa

Sau khi được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh ung thư máu, người mẫu Duy Nhân đã tích cực điều trị. Mấy ngày qua, anh đã phải vào phòng cách ly để bắt đầu cho những đợt hóa trị đầu tiên.

Mặc dù phải ở một mình và trải qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng nam người mẫu vẫn đang cố gắng từng ngày. Cũng có lúc, anh đã cảm thấy hoang mang, trống rỗng và có cả những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của Duy Nhân. Nhưng tất cả đều đã qua, bởi nam người mẫu luôn lạc quan trước bệnh tật của mình.

Trong bức ảnh mới nhất vừa chia sẻ trên trang cá nhân, Duy Nhân một mình đứng trong phòng cách ly nhưng anh vẫn luôn tin và hy vọng những điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Và anh sẵn sàng "Đi bắt cầu vồng" để phép màu ấy sẽ thành hiện thực.

Người mẫu Duy Nhân chia sẻ bức ảnh khi đang gọi điện trong phòng cách ly. Anh viết: "Đi bắt cầu vồng".

Duy Nhân đã từng khóc khi nằm một mình. Anh viết: "Hai ngày nữa là vô đợt hoá trị đầu tiên, nhưng bác sỹ đã cho chuyển lên phòng cách ly từ hôm nay rồi. Nằm một mình trong phòng cản thấy trống rỗng quá. Bây giờ gia đình chỉ có thể nhìn Duy Nhân qua tấm gương ngoài phòng thôi. Biết sao giờ bệnh thì cố gắng thôi.  Hnay mới cảm nhận được hết tất cả. Hẹn tất cả mọi người vào một ngày sớm nhất".

Nhưng ngay sau đó, anh đã lấy lại được tinh thần lạc quan và không muốn mọi người phải lo lắng vì mình. Người mẫu Duy Nhân viết: "Vô phòng cách ly rồi cả nhà ơi. Trong đây có ti vi nữa kìa, cũng đớ buồn được phần nào. Tinh thần hôm nay đã vững rồi, không hoang mang như hôm qua đâu. Xin lỗi mọi người vì hqua đã làm mọi người lo lắng thêm."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật