Lo lắng vì lấy chồng 8 tháng mà vẫn chưa đậu thai

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai vợ chồng em cùng 28 tuổi nên vô cùng mong muốn có con ngay khi vừa cưới xong. Nhưng kết hôn đến nay đã được 8 tháng vậy mà niềm vui vẫn chưa tới...
Lo lắng vì lấy chồng 8 tháng mà vẫn chưa đậu thai
Ảnh minh họa

Em và chồng là bạn từ thuở nhỏ, sau đó hai đứa cũng có một khoảng thời gian rất dài mất liên lạc, kẻ Bắc, người Nam. Nhưng rồi, cứ như lương duyên, em vào Nam làm việc và gặp lại anh - lúc này đã là một chàng trai 27 tuổi dạn dày, nhưng tính cách vẫn y như thuở hai đứa còn học cấp 1 và chia nhau gói xôi: vui vẻ, cởi mở, chan hòa.

Gặp lại nhau qua một buổi offline ban nhạc rock, anh đến quay video cho tòa soạn còn em là người tổ chức sự kiện, ngỡ ngàng nhận ra nhau rồi sau đó ríu rít xin lại số liên lạc. Mới vào Nam, chân ướt chân ráo giữa mảnh đất mênh mông xa lạ, em vui chưa từng thấy khi gặp lại một người quen thân. Những buổi cafe, hẹn hò liên miên gắn chúng em vào một tình yêu không cần lời tỏ tình.

Đám cưới diễn ra sau đó một năm, hai bên cha mẹ đều vô cùng ủng hộ và vun vén cho chúng em. Do hai đứa đều đã 28, nên mọi người đều mong chúng em sớm có quý tử. Vợ chồng em cũng vậy, hai đứa đều suy nghĩ đơn giản, sống với nhau thoải mái tư tưởng là sẽ dính ngay, thế nhưng đến nay đã 8 tháng vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc con yêu xuất hiện.

Em đi khám bác sỹ, được tư vấn là vòng kinh khá dài, do đó, siêu âm nhiều lần để tìm ra ngày rụng trứng, tuy nhiên dù đã "gần gũi" vào ngày này, hai đứa vẫn không đậu được thai. Em vô cùng lo lắng và căng thẳng, cộng thêm với áp lực công việc và sự kỳ vọng của gia đình, em lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Phải chăng, chúng em đang "hiếm muộn"? Đến khi nào, hai đứa mới được tận hưởng cảm giác đón tin con yêu về? Em lo lắng quá!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật