Người phụ nữ không tên bị chồng nhốt trong lồng sắt suốt 12 năm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo hãng tin Mirror, ông Luo Jindong hiện đã 64 tuổi. Ông vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn tại thành phố Gaozhou (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) mua vợ từ bọn buôn người và nhốt lại suốt 12 năm nay vì cô có biểu hiện tâm thần.
Người phụ nữ không tên bị chồng nhốt trong lồng sắt suốt 12 năm
Nơi nhốt cô vợ không tên.

Khi 50 tuổi, Luo Jindong nhận ra rằng mình vẫn đơn độc lẻ bỏng nên ông đã dùng tiền tiết kiệm để mua vợ từ bọn buôn người. Năm 2000, ông đưa tiền cho bọn chúng và nhận về một cô gái trẻ, sau đó ông làm đám cưới ở quê nhà Genzi, gần thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Năm 2000, Luo làm đám cưới với một cô một cô gái trẻ. Một năm sau, cô gái có mang và sinh cho ông cậu con trai kháu khỉnh - tên Luo Jinhui.

Sống chung với vợ suốt 2 năm, nhưng ông Luo chưa bao giờ hỏi tên cô gái. Ông nghiễm nhiên chấp nhận cô là vợ là mẹ của con trai mình.

Hàng ngày, khi ông Luo ra ngoài làm, thì mẹ ông trói cô vợ bằng sợi dây cương nhằm “giam giữ” con dâu trong nhà.

Vào năm 2002, cô vợ bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng của bệnh tâm thần và trở nên khó kiểm soát. Có lần, cô từng đánh cả mẹ chồng.

Luo Jinhui bên cạnh mẹ

Thấy thế, gia đình ông Luo đã bàn nhau và thống nhất việc nhốt cô vợ trẻ trong một căn phòng chật hẹp với chắn song bằng sắt.

Từ đó đến nay đã được 12 năm, người phụ nữ tội nghiệp vẫn ở trong căn phòng này, không được ra ngoài.

Ông Luo và con trai

Ông Luo phân bua: “Tôi có thể làm gì khác kia chứ? Tôi không có tiền trả chi phí điều trị, ngay cả tiền sửa lại nhà tôi cũng không có. Tôi phải làm việc việc quần quật cả ngày chỉ để nuôi sống bản thân và gia đình. Và tôi cũng muốn con trai có mẹ bên cạnh. Tôi thật sự yêu cô ấy rất nhiều, nếu có lựa chọn khác thì tôi đã không nhốt cô ấy như thế”.

Ông cũng cho biết, hàng ngày trước khi đi làm đều dành một ít thời gian tắm rửa cho vợ.

Cô vợ bị gia đình nhà chồng nhốt trong căn phòng bé tí với chắn song bằng sắt suốt 12 năm qua

Ít năm trước, mẹ của ông Luo qua đời. Con trai ông từ một học sinh gương mẫu giờ bị nhà trường phê bình vì đánh nhau với bạn học.

Hiện ông Luo đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để sửa chữa lại nhà cũng như trang trải phần nào chi phí khám bệnh cho vợ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật