Dương Thùy Linh hạnh phúc với tình yêu mới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vượt qua sự hẫng hụt vì đổ vỡ mối tình sâu đậm, Người đẹp Thân thiện Hoa hậu Hoàn vũ VN nhẹ nhàng cho biết: “Đổ vỡ cũng là một điều tốt. Việc chọn người yêu khắt khe hơn trước lại giúp tôi yên tâm nếu lập gia đình”.
Dương Thùy Linh hạnh phúc với tình yêu mới
Dương Thùy Linh vượt qua khoảng thời gian hẫng hụt để đón nhận tình yêu mới. Ảnh: Hải Lê.

- Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chị từng nói đang độc thân và hạnh phúc với điều đó. Lúc này, tình cảm của chị ra sao?

- Hiện giờ, tôi vẫn rất hạnh phúc nhưng đã tạm thời chấm dứt chuỗi ngày độc thân. Anh và tôi cùng chơi chung trong một nhóm bạn nên quen nhau. Không nhiều chuyện lãng mạn xảy ra và chính tôi là người chủ động hẹn hò anh trước. Ban đầu cũng đôi chút thú vị khi cả hai đều cố giấu bạn bè, đi chơi chung vẫn tỏ ra như không có gì. Nó tạo cho tôi cảm giác mình đang sở hữu một bí mật. Buồn cười nhất là khi chúng tôi đã yêu nhau rồi, bạn bè không biết, vẫn cố tình gán ghép hai đứa với nhau bằng cách quảng bá người này với người kia hết lời. Nhưng "quảng cáo" và sự thật không hề giống nhau. Theo lời tả của bạn bè, tôi hình dung ra một anh chàng hiền lành, lý tưởng để lấy làm chồng, nhưng có vẻ "bôn-sê-vich" và không thú vị chút nào. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy ở "nửa kia" của mình một người sống có đam mê, hài hước, chơi thể thao giỏi, kiểu Casanova nhưng không có tính lăng nhăng.

- Từng yêu sâu sắc một người và bị hẫng khi tình yêu không thành, điều này tác động thế nào đến quan niệm, cách nhìn và đón nhận tình yêu mới của chị?

- Hình như mỗi tình yêu một khác thì phải. Đúng là khi từng trải qua tan vỡ, bao giờ mình cũng trở nên đa nghi, bi quan hơn. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu là một cái gì đấy rất nhẹ nhàng. Không đau khổ, dằn vặt, không ngăn trở, không cố gắng gò ép mình để phù hợp với người kia. Mọi thứ rất tự nhiên và thật sự là rất tuyệt vời. Hy vọng "tình trạng" này sẽ còn kéo dài dài nữa.

Dương Thùy Linh là MC trong chương trình "Tiếng hát từ nguồn cội" có sự góp mặt của Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova. Ảnh: Việt Khoa.

- Chị bị chinh phục bởi những điều gì từ người đàn ông hiện tại?

- Chúng tôi quen nhau chưa đủ lâu để gọi là mưa dầm thấm đất, cũng không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên để gọi là sét đánh. Nhưng nó là cảm giác ngỡ ngàng khi tìm thấy một sự đồng cảm đến gần như tuyệt đối ở một người mà mình không bao giờ ngờ tới.

Thời điểm này, vì vẫn đang trong thời gian "trăng mật" của mối quan hệ, nên tôi cảm thấy bị chinh phục gần như bởi mọi thứ thuộc về anh ấy. Anh là chỗ dựa tinh thần số một của tôi.

- Câu chuyện tình yêu của chị liệu có gắn với hai chữ “đại gia” như những gì người ta thường nghĩ về người đẹp?

- Tình yêu của tôi có hình bóng của một đại gia trong tương lai. Còn bây giờ thì anh ấy là một người có khả năng, trí tuệ và triển vọng của một doanh nhân thành đạt (cười).

- Một người tôn thờ hôn nhân như chị có dự tính gì cho tương lai?

- Con gái ai cũng mong đến cái đích cuối cùng khi gặp người mình yêu. Nhưng có người nói, yêu là quyết định của con gái, cưới là quyết định của con trai. Tôi thấy điều này cũng đúng. Thế nên bản thân tôi chưa thể trả lời được câu hỏi này. Chỉ có thể nói mình hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho cả hai đứa. Và tôi tin người đàn ông này sẽ không làm mình phải hẫng.

"Tình yêu của tôi có hình bóng của một đại gia trong tương lai". Ảnh: Hải Lê.

- Con gái thường ước ao lấy được người giống bố mình, chị thì sao?

- Cả hai người giống nhau ở điểm chiều tôi hết mực và rất thích nói chuyện, tâm sự với tôi. Còn lại là trái ngược: một người nóng nảy, bốc đồng; một người điềm đạm, từ tốn.

- Tết Kỷ Sửu này, chị và bạn trai lên kế hoạch thế nào?

- Mọi năm tôi thường cùng gia đình đi xem pháo hoa. Năm nay, tôi bận rộn đến tận giao thừa vì làm cầu truyền hình đêm 30 Tết ở Hồ Gươm, sau đó mới về bên gia đình. Ông tôi ở Sài Gòn ra Hà Nội ăn Tết nên họ hàng tập trung rất đông tại nhà tôi, ngày xuân sẽ vui hơn hẳn mọi năm.

Đêm giao thừa, bạn trai tôi sẽ qua nhà chúc Tết bố mẹ. Chúng tôi mới chỉ tính đến thế thôi vì cả hai đều rất bận rộn với công việc cuối năm, chưa lên kế hoạch đi chơi cụ thể. Ngay cả 14/2 gần kề, Valentine đầu tiên cho hai đứa cũng chưa chắc được ở bên nhau vì tôi có lịch công tác ở TP HCM. Còn nếu may mắn được ở bên, chắc sẽ cùng nhau đi ăn vì cả hai đều có "tâm hồn ăn uống".

VnEx

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật