Hai cô gái dạy nước Mỹ bài học ‘nhớ đời’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghị lực và lòng dũng cảm của hai cô gái mắc bệnh nan y đã khiến cả nước Mỹ xúc động và khâm phục.
Hai cô gái dạy nước Mỹ bài học ‘nhớ đời’
Cô gái Maynard đã chiến đấu đến cùng để giành quyền được chết trong phẩm giá

Trong những ngày gần đây, dư luận nước Mỹ xôn xao về hai cô gái vừa mới qua đời vì căn bệnh ung thư não, những người đã dạy cho họ bài học đáng nhớ về giá trị của cuộc sống và tinh thần nhân văn.

Cô gái 29 tuổi Brittany Maynard đã dùng những ngày cuối đời chiến đấu để giành quyền được chết trong phẩm giá, trong khi cô gái 19 tuổi Lauren Hill chiến đấu vì giấc mơ của mình, đó là được chơi một trận bóng rổ trước khi qua đời.

Đó là những câu chuyện buồn đầy bi thương nhưng cũng rất cảm động và đẹp đẽ. Hai cô gái đã đưa người dân nước Mỹ ra khỏi những tiêu cực của đời thường để truyền tải đến họ một thông điệp quan trọng: Hãy tận hưởng cuộc đời.

Hôm thứ Bảy tuần trước, cô gái Maynard bị ung thư não trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, cô đã chuyển đến bang Oregon, nơi áp dụng luật Chết trong Phẩm giá để có thể lựa chọn một cái chết nhẹ nhàng cho mình.

Trước khi được các bác sĩ tiêm liều thuốc trợ tử để chấm dứt cuộc đời, Maynard đã truyền đi thông điệp cuối cùng: “Vĩnh biệt bạn bè và gia đình thân yêu. Những người biết trân trọng cuộc sống và biết cảm ơn là những người hạnh phúc nhất. Nếu ta thay đổi suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới! Tôi yêu và cầu chúc bình an cho tất cả mọi người”.

Trước khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não, cô gái vừa tốt nghiệp Đại học California này đã ấp ủ giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, bởi với cô “du lịch là người thầy giỏi nhất, người bạn tốt nhất, và những người bạn gặp trên đường là những con người hào phóng nhất”.

Maynard và vị hôn phu của mình

Trong nhiều bang ở Mỹ, việc hỗ trợ một bệnh nhân mắc bệnh nan y có được cái chết nhẹ nhàng vẫn là một điều cấm kỵ và không được các chính trị gia ủng hộ. Không muốn mòn mỏi chờ chết trong đau đớn bởi bệnh tật, Maynard đã chiến đấu hết mình để giành quyền được chết trong thanh thản.

Cùng ngày hôm đó, cô gái Lauren Hill khoác lên người chiếc áo số 22 và tham gia vào đội bóng rổ của trường St. Joseph. Đây là trận bóng được tổ chức sớm hơn thường lệ để Hill có thể tham gia trước khi cô gái qua đời.

Khi bị chẩn đoán mắc một khối u não không thể phẫu thuật hồi năm ngoái, Hill đã đặt ra mục tiêu phải sống đủ lâu để có thể chơi trận bóng rổ đầu tiên ở trường đại học. Hồi tháng 9, bác sĩ thông báo Hill chỉ còn sống được vài tháng nữa, muộn nhất là đến tháng 12.

Cô gái Lauren Hill chơi trận bóng rổ cuối cùng trong cuộc đời

Sau khi biết tin đó, hơn 10.000 cổ động viên của trường St. Joseph đã kéo đến sân vào hôm Chủ nhật vừa rồi để cổ vũ cho Hill và đồng đội thi đấu trận đầu tiên với đội của trường Hiram. Tất cả họ đều mang chiếc áo phông in tên của Hill và dòng chữ “Không bao giờ bỏ cuộc”.

Trước trận đấu, Hill cho biết: “Tôi luôn muốn được bước ra sân, nhìn xuống giày, bước lên sàn gỗ nhẵn bóng đó và cảm nhận sức nóng từ đám đông”.

Trong trận đấu này, Hill đã chơi hết sức cố gắng và ghi được 4 điểm, khiến cả trung tâm thể thao như bùng nổ vì vui sướng. Đến giữa giờ nghỉ, cô được trao tặng Huy chương Dũng cảm, phần thưởng vốn được trao vào cuối mùa giải cho cầu thủ dũng cảm nhất của các đội bóng.

Hill cùng các đồng đội trong đội bóng rổ

Một cầu thủ của đội Hiram nhận xét: “Vẻ mặt của cô ấy là vô giá. Cô ấy có nụ cười rất tươi, khiến tôi nghĩ rằng đó là lý do vì sao chúng tôi lại ở đây”.

Câu chuyện của Maynard và Hill đã khiến hàng triệu người Mỹ xúc động, và đã gây ra một hiện tượng hiếm thấy trên mạng xã hội, khi mọi người không ngớt bàn tán về sức mạnh, lòng dũng cảm và cuộc chiến đấu kiên cường của hai cô gái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật