Erick Thohir, còn gì để tiếc nuối

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 2 vòng đấu có được những chiến thắng tối thiểu bằng hai bàn thắng trên chấm 11m, Inter hành quân đến xứ Emilia – Romagna ở vòng 10 Serie A .
Erick Thohir, còn gì để tiếc nuối
Ảnh minh họa

Với hi vọng sẽ đem về một chiến thắng nữa trên sân Enino Tardini của Parma nhưng mọi chuyện đã tan tành mây khói khi họ không thể kiếm nổi một điểm để ra về trước đội bóng đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng.Đối đầu với Parma – một đội bóng đang nằm dưới đáy Serie A khi đã thua đến 8/9 vòng đấu. Mùa giải này Parma cũng không kiếm được một trận hòa trên sân nhà chứ chưa nói gì đến chiến thắng, đã thua 6 trận liên tiếp và Roberto Donadoni cũng chưa biết đến chiến thắng khi đối đầu với Walter Mazzarri gần 10 năm nay (từ năm 2005) nhưng trận đấu rạng sáng nay ở Tardini mọi thứ đã đảo lộn. Donadoni đánh bại thuyết phục Mazzarri, Parma chấm dứt chuỗi trận thua liên tục và có được trọn vẹn 3 điểm còn Inter? Inter tiếp tục thể hiện một lối đá nhàm chán và bế tắc cùng Mazzarri.

Phong độ của Nerazzurri kể từ đầu mùa giải luôn là điều đáng lo ngại với các Interista. Họ chưa bao giờ có được 3 chiến thắng liên tiếp và kịch bản ở vòng đấu thứ 5 đã lặp lại với thầy trò Mazzarri. Vòng 2 Serie A, Inter hủy diệt Sassuolo 7 bàn không gỡ, tiếp đó họ hòa với Palermo ở đảo Sicilia và có chiến thắng 2–0 trước đối thủ khó chịu Atalanta ở vòng 4 nhưng ở vòng 5 khi chỉ phải tiếp đón một Cagliari khi đó cũng đang đội sổ. Tưởng chừng Nerazzurri sẽ ăn tươi nuốt sống đội quân của Zdenek Zeman nhưng sự thật thì ngược lại. Cagliari đã tàn sát Inter ngay tại Giuseppe Meazza với tỉ số 4 – 1 bằng một cú hattrick của tiền vệ người Thụy Điển, Ekdal.

Vòng đấu thứ 10 này, cũng là một đội bóng bét bảng khác đã “làm thịt” Nerazzurri. Dù cầm bóng vượt trội, tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn không đến. 2 tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật của Mazzarri là Palacio và Icardi chơi như những kẻ nghiệp dư. Có đến 3 trung vệ nhưng Inter vẫn dễ dàng để một hậu vệ cánh như Paolo De Ceglie đánh đầu tung lưới mở tỉ số. Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2–0 cũng của De Ceglie thì hàng thủ Inter đã để Antonio Cassano – một người cũ của Inter đã 32 tuổi thoải mái múa may trước vạch 16m50 trước khi tung cú sút bóng đập trúng chân Gary Medel và hậu vệ mang áo số 11 của đội chủ nhà dễ dàng đệm bóng hạ gục Handanovic.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Inter hồi mùa hè là Medel đang gây thất vọng lớn khi chơi tốt ở một vài trận đầu mùa. Những trận liên tiếp gần đây, anh vẫn thi đấu nhiệt tình nhưng dường như “có khỏe mà không có khôn”, cày như một chiếc máy ở tuyến giữa nhưng không mang lại hiệu quả. Luôn để mất tuyến giữa và không có được sự hỗ trợ cần thiết cho Kovacic cũng như hàng thủ.

Sau bàn thua thứ 2 ở phút 76, Mazzarri chỉ biết ôm đầu chán nản và gần như tuyệt vọng. Bên cạnh chiến thuật cứng nhắc, sự bảo thủ đến tiêu cực của Mazzarri thì cũng phải thừa nhận Inter đang khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Chấn thương hàng loạt của các trụ cột dẫn đến những chắp vá liên tục trong đội hình và hậu quả thì ai cũng thấy. Lại một thất bại trước một đội bóng cuối bảng xếp hạng.

Lúc các Interista chờ đợi và hi vọng nhất cũng là lúc Inter gây thất vọng não nề. Đó dường như là cái Gen di truyền từ bao năm nay. Thất bại chỉ ra rằng, Inter với đội hình hiện tại và đặc biệt là khi Walter Mazzarri còn ngồi trên chiếc ghế nóng thì Inter không thể chơi một thứ bóng đá có hồn chứ chưa bàn đến chuyện thắng thua.

Thohir không chi tiền nhiều như lời ông hứa và giữ lại Mazzarri, trao cho Trung sĩ thêm cơ hội nhưng dường như ông đã sai lầm. Vì chuyện này mà Ngài Moratti cùng các con của ông cũng đã rời khỏi bộ máy lãnh đạo của Inter. Chỉ có được 4 chiến thắng sau 10 vòng đấu, 4 chiến thắng đó là trước những cái tên như Sassuolo, Atalanta, Sampdoria và Cesena. Không một đội bóng nào trong 4 cái tên đó được xem là đội bóng lớn ở đất nước hình chiếc ủng.

Thực trạng hiện tại của Nerazzurri đã phơi bày rõ nét sau trận thua vừa rồi. Các Interista cũng đã quá chán ngán với Mazzarri còn Erick Thohir – ông còn chờ hay tiếc nuối gì nữa mà không ký lệnh sa thải. Có thể con đường của Thohir hướng đến cho Inter sẽ khác hẳn với Ngài Moratti vĩ đại nhưng về vấn đề Mazzarri thì không thể khác. Inter không thể lấy lại được vị thế của mình với Walter Mazzarri!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật