Bài văn tả bà quá chân thật của học sinh lớp 2 khiến dân mạng xôn xao

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải là những câu văn quen thuộc như ’tóc bà bạc’, ’làn da đồi mồi’, ’khóe mắt chân chim’; mà người bà của cô bé học sinh lớp 2 có nước da ’trắng mịn’ và mái tóc ’đen mượt’.
Bài văn tả bà quá chân thật của học sinh lớp 2 khiến dân mạng xôn xao
Trần Khánh Linh
Vừa qua, trên fanpage Chúng tôi yêu giáo dục Tiểu học đã xuất hiện bài văn tả bà độc đáo khiến nhiều người phải chú ý. Khác với những gì chúng ta thường được nghe, đó là bà thì phải tóc bạc phơ, khóe mắt chân chim, làn da đồi mồi; thì bài văn của học sinh lớp 2 này lại tả bà có làn da “trắng mịn”, “mái tóc đen và mượt bóng”.
Ngay khi bài văn này được đăng tải, nhiều người đã khen ngợi bé gái lớp 2 này miêu tả chân thực chứ không rập khuôn theo văn mẫu. Bên cạnh đó, chữ viết đẹp như in cũng là điều gây được sự chú ý.
Được biết, bé gái sở hữu bài văn này tên là Trần Khánh Linh, học sinh lớp 2A1 của Trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng, Hải Phòng. Cô bé học sinh xuất sắc, đa tài khi có thể viết văn, vẽ tranh, viết chữ đẹp và đặc biệt là có khả năng lãnh đạo. Năm lớp 1, Khánh Linh đoạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp tại trường đồng thời đạt danh hiệu nhà lãnh đạo tài ba.
Trong bài văn này, với đề bài là “Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả về ông (bà) của em”, Khánh Linh đã viết những câu chữ chân thật nhất xuất phát từ trái tim trong sáng và hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Người đọc có thể cảm nhận được tình cảm bà cháu thắm thiết qua từng câu văn của Linh: “Trong gia đình, người em yêu và kính trọng nhất là bà nội em. Bà em tên là Thu. Năm nay bà em 56 tuổi. Tuy bà em đã nhiều tuổi nhưng da bà vẫn trắng mịn. Mái tóc của bà vẫn đen và mượt bóng. Bà rất thích đi bộ và ăn cá kho. Mỗi tối đi học về, bà thường nấu những món ăn rất ngon, tắm rửa cho em đi chơi. Buổi tối, bà còn vỗ lưng cho em dễ ngủ. Để bà vui và hạnh phúc em thường bóp vai đấm lưng, học giỏi và vâng lời bà”.
Cô bé hiểu rõ từng sở thích của bà và cũng trân trọng những việc mà bà làm cho mình. Để bày tỏ lòng biết ơn, Khánh Linh đã giúp bà giảm mệt mỏi bằng việc bóp vai, đấm lưng; đồng thời cũng cố gắng phấn đấu để không phụ sự kỳ vọng của bà.
Nói về bài văn này, một bạn với nick name Huong Ha nhận xét: “Bài viết rất hay! Em đã tả bà rất chân thực”. Hay thành viên Lê Mây Ngũ Sắc chia sẻ: “Ngắn gọn mà rất đủ ý: hình dáng, tính tình, tình cảm giữa hai bà cháu!”. Các độc giả khác cũng cảm thấy phấn khởi khi bài văn này không còn rập khuôn theo văn mẫu hay lời thầy cô trên lớp.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật