AS Roma: “Kẻ yếu vía” ở những trận đại chiến

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận thua Napoli đêm qua càng chứng tỏ rằng AS Roma vẫn chưa thể là một đại gia thực thụ.
AS Roma: “Kẻ yếu vía” ở những trận đại chiến
AS Roma vẫn chưa thể là một đại gia thực thụ.

Bầy sói thành Rome chưa biết cách giải quyết đối thủ ở những trận đấu lớn, điều này làm họ mất đi cái uy và quan trọng hơn mất đi lợi thế lớn trên cuộc đua tới chức vô địch.

Sau 10 vòng đấu, AS Roma vẫn đang xếp thứ 2 bằng điểm với ĐKVĐ Juventus mặc dù bất lợi là đá nhiều hơn một trận. Nếu xét về mặt điểm số và thứ hạng đó là một điều đáng khen khi họ mới chỉ để thua 2 trận và thắng tới 7. Nhưng điều đáng nói là 2 trận thua của họ lại chính là 2 thất bại trước những đội bóng lớn ở Serie A và thường xuyên là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong vài mùa giải qua.

Trận thua Juventus ở vòng 6 khiến họ đứt mạch 5 trận thắng liên tiếp và bị tụt lại 1 bậc khi mà trước đó đang song hành cùng Bà đầm già. Trong khi trận thua hôm nay trước Napoli đã đưa đội chủ sân San Paolo lên vị trí thứ 3 và phả hơi nóng vào phía sau AS Roma. Ở trận thua Juventus, có thể thông cảm được cho Roma khi họ thua khá tức tưởi nhưng trong trận thua trước Napoli họ không còn gì biện hộ khi đá dưới cơ hoàn toàn so với Higuain và các đồng đội. Một đội bóng vô địch phải biết cách vượt qua đối thủ trực tiếp ở những trận cầu lớn.

Ở Serie A đã vậy, ra Champions League AS Roma cũng không khá hơn khi vừa lập lại thảm họa lịch sử 1-7 mà họ đã nhận trước Man United vào năm 2007 mà đối thủ lần này là Bayern Munich. Có cảm giác, mỗi lần AS Roma tự tin nhất là là mỗi lần họ phải nhận những gáo nước lạnh khiến họ nhận nỗi thất vọng lớn lao. Trước khi gặp Juventus, họ cũng sẽ được kỳ vọng sẽ đánh sập Juventus Arena để tạo lợi thế lớn cho cuộc đua Scudetto, đến khi san hòa điểm số được trước vòng 10 họ lại được gửi gắm sẽ hạ gục Napoli để song hành cùng Juventus và trước khi gặp Bayern Munich họ cũng lớn tiếng dọa dẫm thầy trò Pep Guardiola rằng sẽ “thiêu đốt” Hùm xám dưới sức nóng của sân Olimpico nhưng cuối cùng đều tan tành mây khói.

Đây không phải là lần đầu AS Roma thể hiện sự thất vọng như vậy. Năm ngoái với dàn tinh binh đầy khát khao và khởi động hoàn hảo với serie 10 chiến thắng liên tiếp họ vẫn gục ngã tại vòng 18 trước chính Juventus dù 17 trận trước đó họ bất bại và khiến Bà đầm già thành Turin vã mồ hôi cạnh tranh. Sau khi thua Juventus và xốc lại đội hình, Roma tiếp tục bất bại 8 vòng tiếp theo cho đến khi tiếp tục gục ngã trên chính… San Paolo của Napoli ở vòng 27. Thất bại đó đã chính thức kéo sập tham vọng cạnh tranh sòng phẳng Scudetto với Juventus ở mùa giải 2013-2014. Tới cuối mùa, họ tiếp tục thua Juventus ngay trên Olimpico dù vào trận với tư tưởng hoàn toàn thoải mái.

Có thể nói, trong 2 năm qua phong độ của AS Roma đã cải thiện rất nhiều. Totti và đồng đội đã biết cách chắt chiu điểm số khi đánh bại hàng loạt các đội bóng nhỏ để trở thành đối thủ hàng đầu của trong cuộc đua Scudetto với Juventus. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục duy trì sự “yếu bóng vía” trước cái đội bóng lớn, bầy Sói thành Rome chỉ mãi là những kẻ phá bĩnh đáng yêu trong mắt người hâm mộ. Cái họ có được chỉ là cảm xúc và tình yêu khán giả dành cho những Giallorossi, còn danh hiệu Scudetto, điều mà AS Roma khao khát mòn mỏi 13 năm nay có lẽ vẫn là điều gì đó còn xa vời lắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật