Thầy giáo thể dục đánh ông già nhập viện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chịu nổi những cú ra đòn của thầy giáo dạy thể dục còn trong độ tuổi thanh niên, ông già 65 tuổi phải nhập viện điều trị suốt nửa tháng. Bức xúc, ông khiếu nại cả năm nhưng không được giải quyết vì thương tích chưa đủ để khởi tố vụ án Hình Sự.
Thầy giáo thể dục đánh ông già nhập viện
Ông Nguyễn Hữu Diện trình bày vụ việc.

Đánh ông già hàng xóm bầm dập

Ngày 16.10, ông Nguyễn Tiến Nghiệp - Phó viện trưởng viện KSND tỉnh Long An - đã có quyết định bác đơn của ông Nguyễn Hữu Diện (65 tuổi, khu phố 3, thị trấn Đông Thành, Đức Huệ, Long An) yêu cầu khởi tố thầy giáo Nguyễn Thành Lâm (giáo viên giáo dục thể chất Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thể, thị trấn Đông Thành) với lý do thương tích thầy Lâm gây ra cho ông Lâm chưa đủ 11%.

Theo hồ sơ, khoảng 20h30 ngày 28.11.2013, vợ chồng ông Diện chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chó sủa bên ngoài. Ông và vợ là bà Võ Thị Bánh bật đèn pin đi ra thì thấy thầy Lâm đang đứng gần máy môtơ bơm nước của gia đình đặt ở bờ ruộng cạnh nhà. Do nghi ngờ thầy Lâm trộm môtơ nên ông Diện đã buông lời bức xúc. Trong lúc hai bên cự cãi, thầy Lâm liền rút thanh gỗ tràm cắm giữ môtơ đánh vợ chồng ông Diện. Do thầy Lâm là giáo viên dạy thể dục, lại trong độ tuổi thanh niên (gần 30 tuổi) nên ông Diện không thể kháng cự lại, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Thấy chồng bị đánh, bà Bánh vừa la làng vừa xông vào đẩy thầy Lâm ra, hậu quả bà Bánh bị “ăn” gậy tràm, thâm tím mình mẩy.

Ngay trong đêm, ông Diện được gia đình và hàng xóm đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Đức Huệ, còn bà Bánh tự mua thuốc để điều trị các chấn thương phần mềm tại nhà. Nằm tại bệnh viện Đức Huệ 3 ngày, ông Diện tự xin chuyển lên bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TPHCM) điều trị tiếp. Trong thời gian ông Diện nằm viện, công an đã lấy lời khai của 2 bên. Theo thầy Lâm, do say rượu nên thầy bị trượt chân té xuống bờ ruộng gần chỗ đặt máy môtơ của nhà ông Diện. Khi vợ chồng ông Diện cầm đèn pin đi ra, thầy vẫn đứng tại chỗ. Lúc bị nghi là trộm, vì quá bức xúc nên thấy lấy cây đập luôn. Thầy Lâm thừa nhận có dùng cây đánh ông Diện nhưng trong đêm xảy ra vụ việc, không ai tìm được hung khí. Mấy ngày sau, thầy Lâm tự đem đến nộp cho công an một cây que gỗ tràm, dài chừng nửa mét, nhỏ như ngón tay và trình rằng đây chính là hung khí.

Ông Diện đã làm đơn yêu cầu khởi tố Hình Sự thầy Lâm vì cố tình gây thương tích cho ông. Hồ sơ vụ việc được chuyển từ xã lên huyện. viện trưởng viện KSND huyện Đức Huệ Phan Văn Sáu cho biết, hành vi của ông Lâm chưa cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án Hình Sự. Điều này dựa trên kết quả giám định thương tích của cơ quan chuyên môn, cụ thể ông Diện bị 3 vết thương ở cẳng chân phải, tay trái, đỉnh đầu nhưng không ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tỷ lệ thương tích là 3%.

Trả lời bằng văn bản, ông Nguyễn Tiến Nghiệp cho rằng: hung khí ông Lâm sử dụng đánh ông Diện đã không được thu giữ kịp thời. Bởi tối 28.11.1013 đánh người nhưng đến ngày 30.11.2013, ông Lâm mới tự đem đến giao nộp. Đó là cây tràm bông vàng có độ dài 47cm, đường kính 3cm, trọng lượng 0,19kg. Do đêm tối nên ông Diện và vợ cũng không thấy ông Lâm đánh bằng vật gì, từ đó không có cơ sở xác định hung khí gây thương tích.

Trao đổi với phóng viên, ông Diện bức xúc: “Cây cừ tôi cắm chặn máy bơm nước to bằng bắp tay mới giữ được máy. Còn cái cây mà ông Lâm đem nộp công an nhỏ xíu như ngón tay, có đánh tôi 100 cái cũng chỉ đỏ da chứ làm sao mà gây thương tích được. Cả hai vợ chồng tôi đều làm nghề bóc vỏ cây tràm, mỗi ngày bóc vỏ hàng tấn cây tràm chẳng lẽ không biết cái cây mà ông Lâm đánh là cây gì? Việc ông Lâm đánh người là rành rành, nhưng điều tôi bức xúc là tới nay đã gần 1 năm mà ông Lâm vẫn không bị khởi tố Hình Sự, không bị ngành giáo dục kỷ luật và tôi cũng chưa được bồi thường hậu quả”.

Đánh người, không bồi thường

Ngoài yêu cầu khởi tố Hình Sự hành vi cố ý gây thương tích, ông Diện còn yêu cầu ông Lâm phải bồi thường số tiền 52 triệu đồng, gồm phí nằm viện và khoản giảm thu nhập do không thể lao động trong thời gian điều trị. Lý giải vì sao số tiền bồi thường khá cao, bà Bánh nói: “Vợ chồng chúng tôi bị đánh ngay mùa cao điểm lột vỏ tràm. Ở địa phương, các thương lái đều thích vợ chồng tôi vì chúng tôi làm rất nhanh tay. Phương thức là tính tiền trên đầu tấn, cứ 110.000 đồng/tấn cây. Ngày nào vợ chồng tôi cũng lột được từ 5 - 6 tấn cây nên khoản bồi thường này không có gì là ghê gớm”.

Theo một cán bộ Công an huyện Đức Huệ, do hai bên chưa đạt được sự thống nhất về bồi thường dân sự nên khả năng tới đây ông Diện sẽ phải kiện ra tòa để giải quyết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa phương, thầy giáo Nguyễn Thanh Lâm, ngoài vụ đánh vợ chồng ông Diện – bà Bánh, còn có vài lần tham gia đánh người khác nhưng thương tích gây ra không đáng kể nên không bị thưa kiện.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Huệ cho biết, khi nắm được sự việc, bước đầu Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Văn Thể đã cắt thi đua năm 2014 với thầy giáo Nguyễn Thanh Lâm. Việc nhà trường, ngành giáo dục huyện vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể đối với thầy Lâm là do chờ kết quả điều tra từ các cơ quan tố tụng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật