Nam vương Tài sắc Phương Đông 2014 thích đi phượt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàng Đức Tuấn – Nam vương Tài sắc Phương Đông 2014 - là một chàng trai cá tính, mạnh mẽ và đặc biệt yêu thích “phượt“.
Nam vương Tài sắc Phương Đông 2014 thích đi phượt
Ảnh minh họa

Giành giải nhất cuộc thi Tài sắc Phương Đông, Đức Tuấn có dịp chia sẻ về mình nhiều hơn khi trở thành "hotboy" của trường.

Nói về những sở thích của mình, chàng trai Hà Nội mắt sáng ngời, miệng cười tươi: Đây là điều ít người biết về em. Em thích đi "phượt" từ hồi học lớp 12.

Cho đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm thứ 2, em cũng không nhớ được mình đã đi được bao nhiêu nơi. Những chặng đường dài với chiếc xe máy quen thuộc đã khiến em thấy yêu cuộc sống, yêu mỗi nơi mà mình đi qua: Đà Nẵng, Lũng Cú, Mai Châu, Hà Giang,.. Mỗi địa danh là một điều thú vị và cũng là động lực để em đi tiếp.

Kỉ niệm về đi "phượt" thì nhiều lắm, chúng em có một nhóm bạn thích phượt và thường xuyên động viên giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống. Những hôm mưa rét hay trời nóng bức, mọi người vẫn hồ hởi “khoác ba lô lên và ...đi”.

Dường như không giấu hết niềm vui và cảm xúc của mình, khi chia sẻ về dự định sắp tới, Tuấn hào hứng kể về kế hoạch cùng các bạn kết hợp "phượt" và thiện nguyện, để mỗi bước chân đi qua sẽ là dấu chân có ý nghĩa không chỉ cho bản thân mình mà cho cả cộng đồng.

Quay trở lại chủ đề với danh hiệu mới nhận được cách đây không lâu, “Nam vương Tài sắc Phương Đông” - Đức Tuấn - chia sẻ: Tham gia cuộc thi em đã học hỏi được rất nhiều điều. Nhận danh hiệu đó là một vinh dự lớn đối với em. Sắp tới, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vừa có thể học tốt, vừa có thể tham gia được nhiều hoạt động tập thể bổ ích của trường.

Trong tương lai, chàng trai dự định sẽ đi học Úc để trau dồi thêm kiến thức, thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt.

Bước ra từ cuộc thi, điều ít biết nữa về Đức Tuấn có lẽ là sự đối lập giữa vẻ ngoài chững chạc, phong cách “ông cụ non” và sự vui tươi, trẻ trung của chàng trai mới 20 tuổi. Thắc mắc về điều này, Tuấn cười toe, hóm hỉnh: Em muốn tạo lên sự khác biệt bởi phong cách là nhất thời, tâm hồn là mãi mãi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật