Cô bé 11 tuổi mắc bệnh nan y bỏ học vì giáo viên không cho đội tóc giả

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì căn bệnh quái ác của mình, Ashanti đã bị rụng hết tóc và chỉ có thể đội tóc giả để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu đi học với bộ tóc giả, cô bé đã bị yêu cầu cởi bỏ.
Cô bé 11 tuổi mắc bệnh nan y bỏ học vì giáo viên không cho đội tóc giả
Ashanti

Ashanti Elliott Smith là bé gái 11 tuổi mắc phải 1 căn bệnh nan y vô cùng hiếm, khiến cho c‌ơ th‌ể cô bé bị lão hóa nhanh hơn gấp 8 lần so với người bình thường. Các bác sĩ cho rằng cô bé không thể sống qua tuổi 15.

Ashanti hiện đang theo học tại trường Oakmeeds Community và phải đeo bộ tóc giả màu tím lên đầu vì tóc của em đã rụng hết. Tuy nhiên, cô giáo của Ashanti đã yêu cầu cô bé phải bỏ bộ tóc giả ra vì cho rằng điều này sẽ khuyến khích các học sinh khác nhuộm tóc. Việc bị bắt gỡ bỏ tóc giả đã khiến Ashanti cảm thấy bị sỉ nhục và không còn muốn trở lại trường.

Mẹ của cô bé, bà Pheobe Smith chia sẻ: “Con tôi cảm thấy đau khổ khi giáo viên yêu cầu con bé phải bỏ tóc giả ra. Trái tim bé nhỏ của cô bé tan vỡ. Điều này thật kinh khủng! Con bé đã rất tự hào vì bộ tóc giả này. Khi tôi đưa con tôi đến trường, các giáo viên trong văn phòng đã khen ngợi Ashanti trông xinh đẹp và quyến rũ trong bộ tóc giả này. Nhưng khi tôi vừa rời khỏi, họ đã yêu cầu con bé phải bỏ bộ tóc đi. Điều này đã khiến con tôi vô cùng xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên con bé đội tóc giả đến trường và sau vụ việc này, Ashanti đã không còn dám đi học. Đây chỉ là bộ tóc giả màu tím, tất cả đứa trẻ khác đều có thể hiểu điều này. Con tôi chỉ còn vài năm để sống. Tôi chỉ hi vọng con bé có thể sống một cách vui vẻ và đủ đầy”.

Bộ tóc giả này là một món quà từ những người hảo tâm bởi gia đình Ashanti không có khả năng chi trả cho một bộ tóc giả làm từ tóc người.
Bà Smith nói: “Không có điều luật nào nghiêm cấm trẻ em bị bệnh nan y không được đội tóc giả. Con tôi trông khác hoàn toàn so với những đứa trẻ bình thường. Chúng tôi phải nghe rất nhiều lời nói không tốt về Ashanti, và điều này khiến con bé vô cùng đau khổ”.

Một học sinh có tên là Kate Boyd đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về sự việc trên: “Ashanti đã phải chịu đựng việc rụng tóc và tôi nghĩ rằng bạn ấy cần được mang tóc giả tới trường. Điều này sẽ khiến bạn ấy tự tin hơn cũng như khiến bạn ấy thấy mình giống như bao học sinh khác trong trường”.
Trước tình hình căng thẳng, hiệu trường của trường, ông Colin Taylor cho biết, nhà trường mong muốn Ashanti được hòa nhập với các học sinh khác, do đó, cô bé không nên đội một bộ tóc giả màu tím quá nổi bật và có thể gây ảnh hưởng xấu đến các bạn.

Trước đây, nhà trường cũng có một vài học sinh phải đội tóc giả vì bệnh tật nhưng các em chỉ sử dụng màu tối như nâu hay đen, còn chưa có ai dùng bộ tóc màu sáng như Ashanti. Ông Colin cũng muốn gặp mặt bà Smith để thương lượng về vấn đề trên và tìm ra giải pháp tốt nhất cho Ashanti để cô bé có thể hòa nhập được với các bạn.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật