Vợ cũ Thành Trung lần đầu chia sẻ những khó khăn khi làm mẹ đơn thân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, ca sĩ Thu Phương cho biết, nếu một mái ấm đầy đủ và hạnh phúc tội gì không mơ và nếu làm mẹ đơn thân mà hạnh phúc thì không có gì phải hối tiếc.
Vợ cũ Thành Trung lần đầu chia sẻ những khó khăn khi làm mẹ đơn thân
ca sĩ Thu Phượng

Liên tục tham gia các show truyền hình thực tế, tên tuổi của chị ngày càng trở nên gần gũi hơn với khán giả yêu nhạc. Vậy giờ này, chị có còn chấp nhận đi hát lót như thời mới con chị mới bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp nữa hay không?

Tham gia cá game show thực tế là để mọi người nhớ lại Thu Phượng và cũng là cách nhanh nhất để Phượng gần gũi hơn với khán giả của mình. Và nếu đã là muốn gần khán giả thì ở đâu có khán giả, Phượng cũng sẽ cống hiến!

Hát lót hay không hát lót, theo Phượng bây giờ không quan trọng bằng việc mình tìm một vị trí riêng và suy nghĩ tích cực hơn, rằng cơ hội được hát thì mình nên hát… Vì vậy, kể cả sau mỗi cuộc thi, Phượng được biết đến hơn, nhưng Phượng sẽ vẫn thu xếp để mỗi khi được hát là Phượng vẫn hát!

Thông thường, trong làng giải trí, để có thể ổn định thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, người nghệ sĩ ngoài việc phải đầu tư chuyên môn còn phải "vắt óc" cho kế hoạch phát triển hình ảnh, thậm chí còn phải tạo cả chiêu trò để tên tuổi không bị khắn giả lãng quên. Bản thân chị thì sao, chị có chú trọng đến "chiêu trò" để đánh bóng tên tuổi hay không?

Đã là ca sĩ, với Phượng, vẫn giữ quan điểm đầu tiên là hát phải hay, phải mang được cảm xúc đến cho người nghe. Còn hát cái gì cho phù hợp thị trường, nhất là hát hay mà hình ảnh đẹp thì đó là điều càng dễ dàng cho một sa sĩ…

Phượng may mắn khi gặp gỡ được nhà thiết kế Việt Hùng (áo dài), anh đã giúp Phượng xây dựng hình ảnh bên ngoài một cách đẹp nhất có thể. Anh là một người có tiếng tăm lớn trong nghề, được anh giúp đỡ và góp ý là điều may mắn nhất từ trước đến giờ Phượng có!

Còn nói về "chiêu trò" thì Phượng nghĩ. Điều đó nó nên nằm trong mục giải trí. Âm nhạc có thể giúp ta cân bằng cuộc sống rất nhiều. Vui, buồn, và cả sự hài hước. Vì thế, làm sao để tăng phần giải trí thì cũng nên suy nghĩ. Thị trường trong Nam luôn mạng về mặt này, muốn phát triển thì mình cũng nên học hỏi.

Với dòng thị trường hiện nay, khi ca sĩ biểu diễn trước khán giả, ngoài việc chú trọng đến biểu diễn trước khán giả, ngoài việc chú trọng đến giọng hát, yếu tố không kém phần quan trọng nữa là "phần nhìn". Vậy chị định hướng phát triển "phần nhìn" cho mình như thế nào? gợi cảm quá đà thì khó bởi vì các quy định về trang phục biểu diễn ngày càng bị siết chặt, chị có thấy "đau đầu" về vấn đề này không?

Như Phượng đã nói ở trên, Phượng may mắn có NTK Việt Hùng giúp đỡ xây dựng hình ảnh cho Phượng! Cả một game show dài hơi… Gương mặt thân quen nhí 2014 đều do anh Hùng lo cho Phượng từng chút từng chút một.

Về mặt hình ảnh, Phượng tin sẽ có những hình ảnh đẹp và phù hợp với thị trường bây giờ. Bản thân mình cũng là người có gu ăn mặc riêng nên chưa bao giờ Phượng cảm  thấy bị đau đầu về vấn đề này!

Nói một cách công bằng, tên tuổi của chị không phải là mới trong làng giải trí, nhưng nó lại bị lãng quên bắt đầu bước chân vào làng giải trí và giai đoạn làm lại cuộc đời ở làng giải trí, thì giai đoạn nào khó hơn?

Giai đoạn bị lãng quên để trở thành nó khó hơn 100 lần lúc phượng mới khởi nghiệp! Lúc mới vào nghề, mọi thứ với Phượng thuận lợi vô cùng, từ tuổi trẻ (khi lớp 9), Phượng đã đi hát rồi. Bên cạnh đó, yếu tố sức khoẻ, thời gian, thậm chí cả kinh tế đều không phải lo nghĩ gì luôn, bởi giai đoạn ấy đã có bố mẹ hậu thuẫn

Bây giờ, không phải kể khó, nhưng Phượng đã bước sang tuổi 32, lại có một con nhỏ… Thậm chí phải làm nhiều việc khác để lo cho cuộc sống nên vất vả hơn nhiều. Cộng với vấn đề, mình phải có trách nhiệm với mọi thứ xung quanh mình nữa, rồi sức khoẻ làm sao như thuở mười tám, đôi mươi được.

Nhưng dù sao Phượng cũng phải cảm ơn thời gian và những trải nghiệm trong cuộc sống, nó giúp mình trưởng thành và giọng hát thêm hồn, thêm tình… cũng từ đây mà ra.

Là một bà mẹ đơn thân, chị có gặp khó khăn trong việc thu xếp thời gian chăm con với thời gian đi diễn hay không? Những lúc đi diễn đến khuya mới về, chị cho con đi cùng hay nhờ người trông con giúp chị?

Bé Zon vừa bước sang tuổi thứ 4, vậy là đã 2 năm từ khi mẹ con Phượng đặt chân đến Sài Gòn sinh sống! Lúc mới vào Sài Gòn, bé mới 2 tuổi, lúc đó con còn quá nhỏ nên cũng luôn khiến Phượng phải thu xếp đủ mọi  mặt. Rất may vì Phượng luôn có người thân và những anh chị bạn bè thân thiết giúp đỡ Phượng chăm sóc Zon mỗi khi Phượng bận công việc.

Còn bây giờ, bé đã lớn hơn, ý thức hơn nên mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều với mẹ con Phượng. Con càng lớn, Phượng sẽ càng đỡ vất vả. Thỉnh thoảng Phượng cũng cho Zon đi diễn cùng mình, nhưng không thường xuyên.

Chị có nghĩ rằng, cuộc đời người nghệ sĩ thường lắm truân chuyên không? Hiện tại, con gái chị cũng bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật, chị có muốn con gái sau này theo nghiệp mẹ hay không?

Đời nghệ sĩ hay ai cũng vậy cả, đều có lúc trầm lúc bổng! Phượng bây giờ không quá nặng nề về những thứ từng trải nữa, chỉ mong cuộc sống sẽ tốt hơn sau mọi biến cố lớn! Còn về bé Zon thì Phượng không ép, quan điểm của Phượng là nếu con yêu thích nghệ thuật, Phượng sẽ vun vén như thế nào để con được phát triển tốt nhất.

Con gái quan trọng như thế nào với chị trong giai đoạn hiện nay?

Con gái thôi chưa đủ… mẹ và cháu trai của Phượng nữa, họ là tất cả những gì Phượng có trong thời điểm này!

Gần đây, trong làng giải trí, nhiều nghệ sĩ âm thầm làm mẹ đơn thân mà không muốn bị ràng buộc hôn nhân bởi những phiền toái nó mang lại. Vậy, nếu cho chị làm lại từ đầu, chị có muốn làm mẹ đơn thân theo cách này không? Không chồng, không đám cưới… nhưng cuộc sống vẫn rộn tiếng cười bên đứa con thơ?

Không một người phụ nữ nào lại không mong muốn có hạnh phúc. Hơn nữa, hôn nhân không phải địa ngục, nên ta đừng biến nó thành địa ngục để ta phải lo sợ về nó! Phượng chỉ muốn nói đơn giản rằng: hãy sống làm sao để tất cả cùng cảm thấy hạnh phúc! Đó mới là điều thiết yếu của cuộc sống. Mẹ đơn thân mà cảm thấy hạnh phúc thì sao ta không làm, nhưng nếu có đủ một mái ấm mà hạnh phúc thì sao ta lại không mơ!

Giờ này, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhắc đến hôn nhân, chị có như một con chim sợ cành cây hay không?

Phượng lo, Phượng sợ, ngược lại Phượng cũng không sợ và cũng không lo… (cười). Đó là những cảm xúc thật mà Phượng muốn chia sẻ!

Có lẽ, hạnh phúc với phượng chỉ đơn giản là mỗi ngày Phượng có thể cười… Thế là đủ!

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật