’ngư‌ời tìn‌h trong đêm: Yêu hận, ma quái và ác mộng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực trạng thiếu vắng những cây bút viết kịch bản trẻ tuổi là vấn đề nhức nhối của sân khấu Sài Gòn hiện nay. Vì thế, khi ’ngư‌ời tìn‌h Trong Đêm’ ra mắt đêm 26.10 với sức nóng lôi cuốn hơn 2/3 khán giả cho thấy đây là một vở thu hút.
’ngư‌ời tìn‌h trong đêm: Yêu hận, ma quái và ác mộng
Một cảnh trong vở “ngư‌ời tìn‌h Một Đêm“ kịch bản của cây bút trẻ Dạ Quang

Điều gây bất ngờ là ngay trong xuất đầu tiên khán giả đến xem lấp đầy hơn 2/3 khán phòng của sân khấu. Đây được xem là tiền lệ chưa từng có của một vở diễn mới tại đây. Báo Điện tử đã có cuộc trò chuyện với tác giả Dạ Quang, người chắp bút kịch bản, trước lễ ra mắt truyền thông 8.11.2014 sắp tới.

Cây bút Dạ Quang (bìa phải) cùng các diễn viên Tùng Lâm, Băng Di, Nhã Trúc... chuẩn bị cho vở diễn ngư‌ời tìn‌h Trong Đêm

Được biết Dạ Quang vốn là một cây bút viết báo, vì sao anh lại rẽ sang lĩnh vực mới mẻ này?

Cây bút kịch bản Dạ Quang: Thật ra không phải rẽ sang mà là tôi muốn mình thử sức ở lĩnh vực mới. Công việc này cũng liên quan đến viết lách và lĩnh vực văn nghệ – giải trí nhưng ở một góc độ khác nên tôi xem như một cách để làm mới mình qua câu chữ. Tôi nghĩ là tuổi trẻ mình làm những điều mà bản thân yêu thích để sau này khi nhìn lại bản thân thấy tự hào vì những gì đã làm được chứ không phải hối tiếc vì những điều chưa làm.

Ý tưởng nào anh lại viết nên câu chuyện kịch "ngư‌ời tìn‌h trong đêm"? Vì sao lại chọn bối cảnh Thailand?

Mùa hè năm nay, tôi có cùng một vài người bạn đi du lịch ở Bangkok, Thái Lan. Khi ở đây, tôi được người dân địa phương kể cho nghe về một khu chung cư cũ kỹ từng có nhiều người t‌ּự sá‌ּt vì tình. Dĩ nhiên, "ngư‌ời tìn‌h trong đêm" là một câu chuyện hư cấu toàn bộ, lấy cảm hứng từ những chuyện ma mị tôi được nghe kể ở xứ chùa Vàng. Tôi vốn viết về mảng Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình nên không khó để thu nhặt những câu chu‌yện tìn‌h yêu từ cuộc sống vào trong kịch bản. Dạ Quang, tác giả kịch bản trẻ (bìa trái) và nghệ sĩ Minh Béo, đạo diễn (bìa phải) đã phối hợp khá ăn ý trong vở "ngư‌ời tìn‌h trong đêm"

Nhiều khán giả cho rằng cái kết của vở kịch quá buồn và ám ảnh, anh nghĩ sao?

Tôi không phủ nhận đây là một câu chu‌yện tìn‌h yêu tang thương nhưng tôi nghĩ cái kết như vậy là trọn vẹn cho cả người ở lại lẫn đã khuất, trong cuộc cũng như ngoài cuộc. Trong tình yêu có rất nhiều cảm giác và sắc thái, không phải lúc nào cũng là màu hồng hạnh phúc. Tôi tin rằng, khán giả sẽ nhận ra rằng yêu và hận mỗi người sẽ có cho mình câu chuyện riêng nhưng đích đến của chúng ta là hạnh phúc. Vì vậy, "đã yêu, đã hận, hãy tha thứ". Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng tha thứ là mùi hương bông hoa violet để lại trên gót giày kẻ đã giẫm nát nó. Đây cũng là thông điệp tôi gửi gắm trên poster vở kịch. Tác giả viết kịch bản trẻ Dạ Quang Anh có thể chia sẻ cho bạn đọc Một Thế Giới biết những dự định sắp tới của cây bút viết kịch bản trẻ Dạ Quang?

Tôi đang chờ đợi sự đánh giá, nhận xét của báo giới vào buổi lễ ra mắt truyền thông ngư‌ời tìn‌h trong đêm 8.11.2014 sắp tới. Tôi cũng đang lên đề cương kịch bản cho một vở kịch tâm lý xã hội mang màu sắc bi kịch, vẫn tiếp tục liên quan ít nhiều đến đề tài đồn‌g tín‌h cho sân khấu kịch Sao Minh Béo. Song song đó, ngư‌ời tìn‌h trong đêm sẽ được chuyển thể sang tiểu thuyết với nhiều tình tiết bất ngờ hơn so với kịch bản sân khấu nhưng vẫn là tứ truyện ấy.

Cảm ơn Dạ Quang đã có cuộc trò chuyện cởi mở với báo Điện tử Một Thế Giới. Khán giả đông nghịt đến với vở "ngư‌ời tìn‌h một đêm" sân khấu Sao Minh Béo đêm 26.10.2014 VỞ KỊCH ’NGƯỜI TÌNH TRONG ĐÊM’Vở kịch “ngư‌ời tìn‌h trong đêm” thuộc thể loại kinh dị lãng mạn mang đậm màu sắc Thailand do biên kịch Dạ Quang chấp bút, đạo diễn Minh Béo dàn dựng. Nội dung của vở kịch “ngư‌ời tìn‌h trong đêm” kể về cuộc sống sau đám cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cứ tưởng hôn nhân sẽ mở ra cuộc sống mới đầy ngọt ngào cho đôi vợ chồng son nhưng khi người yêu cũ của chàng trai xuất hiện, đó cũng là thời khắc cơn ác mộng bắt đầu… Nhiều cảnh ma quái phối hợp hoang tưởng, kỳ dị như những phức cảm của đời sống nội tâm, của đời sống gia đình trẻ trước những cám dỗ vật chất, toan tính, thực dụng... Những vị tha, thanh cao, tha thứ... đều cần có như một điều cứu rỗi. Để vượt qua "hai tâm trạng riêng" hòa nhập "thế giới chung" của đời sống gia đình và vợ chồng thiết tưởng không phải là điều dễ dàng nếu hai tâm hồn trong chịu nhường nhịn nhau hay cùng nhìn về một hướng. Tác phẩm hiện đang sáng đèn tại Sân khấu kịch Sao Minh Béo, 179 Bình Thới, P. 9, Q. 11, TP. HCM. (Đ.Dương)


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật