‘Mẹ người yêu van xin tôi buông tha anh’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố mẹ anh ngay lập tức thay đổi thái độ, không chào đón tôi nữa, bà còn khóc và van xin tôi buông tha anh ấy vì bà không muốn con bà khổ.
‘Mẹ người yêu van xin tôi buông tha anh’
Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng được 9 năm, có một con gái. Tôi không quá xinh đẹp nhưng mặn mà và giao tiếp khéo léo. Chồng cũ của tôi anh rất ghen tuông và hay xét nét tôi, lúc nào cũng nghi ngờ tôi đi ngoại tình với người khác. Ban đầu chỉ là ghen bóng gió, nhưng sau đó là những màn tra hỏi và hành hạ tôi, nhất là sau những lần anh đi uống rượu. Rất nhiều lần anh đánh tôi nhưng tôi đã bỏ qua, cho đến một hôm anh đánh cả con gái tôi tới mức bị chảy máu và phải cấp cứu ở bệnh viện thì tôi không thể tha thứ cho anh được nữa. Chúng tôi đã ly hôn và tôi nhận quyền nuôi con, không nhận bất cứ chu cấp nào từ anh.

4 năm trôi qua, trái tim tôi tưởng chừng như đã chai sạn thì nay lại loạn nhịp, tôi đã yêu một người đàn ông kém tôi hai tuổi, anh chưa lập gia đình nhưng rất yêu thương mẹ con tôi. Ban đầu tôi đã quyết liệt từ chối tình cảm này vì sợ tổn thương lần nữa, nhưng anh vẫn cứ theo đuổi tôi, cuối cùng tôi đành đồng ý cho mình thêm một thử thách nữa.

Nhưng ngày ra mắt nhà anh, chúng tôi đã nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người khi thấy tôi không còn trẻ, và nhất là lại đã từng có chồng. Bố mẹ anh ngay lập tức thay đổi thái độ, không chào đón tôi nữa, bà còn khóc và van xin tôi buông tha anh ấy vì bà không muốn con bà khổ. Và chúng tôi không dám về gia đình tôi nữa, sợ lại tiếp tục gây tổn thương cho mọi người. Chúng tôi đã cố thử xa nhau, nhưng không thể, cả hai đều đau khổ và cảm thấy bế tắc. Tôi không biết phải làm sao?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật