Cơn ác mộng của gia đình học sinh xả súng tại Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người thân của nam sinh trung học ở bang Washington bị kết tội xả súng tại trường ngày 25/10 cho hay rằng họ đang sống trong một cơn ác mộng và đang cố để hiểu được vì sao cậu bé lại ngắm bắn hai người anh họ của mình và vài người bạn nữa trước khi t‌ּự sá‌ּt.
Cơn ác mộng của gia đình học sinh xả súng tại Mỹ
Học sinh dự lễ nhà thờ vào ngày xảy ra tai họa xả súng ở Mỹ (ảnh: Reuters)

Vụ xả súng vào sáng 24/10 bên trong một quán ăn tự phục vụ của trường trung học Marysville-Pilchuck, phía bắc Seattle (Mỹ) đã khiến một thiếu nữ thiệt mạng và 4 học sinh khác mới nhập trường bị thương.

Cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính thủ phạm nhưng gia đình của hung thủ có nói với Reuters rằng cậu bé Jaylen Fryberg 14 tuổi là tay súng trong vụ này. Người thân của cậu cũng cho biết nạn nhân gồm hai người anh họ, tên là Nate Hatch và Andrew Fryberg.

Paula Hatch Satiacum, 49 tuổi, dì của một trong 2 thiếu niên này và người thân của cậu còn lại nói: “Tôi cảm thấy rất đau buồn, như là trong ác mộng vậy”.

Bà này cho biết không thấy dấu hiệu xích mích giữa những cậu bé trước khi xảy ra sự cố.

Brandon Hatch, người anh họ 26 tuổi của các cậu bé gặp nạn, cho biết 3 cậu bé này là bạn thân của nhau, sống chỉ cách nhau có vài ngôi nhà ở vùng đất của người Mỹ bản địa, gần Marysville.

“Nate, Jaylen, và Andrew lớn lên bên nhau,” Hatch nói. “Các em hay đến nhà nhau vào cuối tuần, sau giờ học và cùng chơi game hoặc thể thao”.

Cả hai gia đình Hatch và Fryberg đều thuộc các bộ tộc người Mỹ bản địa.

Các điều tra viên cho biết họ vẫn đang điều tra động cơ vụ việc và đã phát hiện một khẩu súng cỡ nòng .40 tại ngôi trường. Theo các nhân chứng và quan chức ngành thực thi Pháp Luật, kẻ nổ súng đã chĩa súng vào một bàn ăn trong canteen nơi bạn bè và người thân mình đang ngồi, khiến người ta phải phong tỏa trường học và rất nhiều cảnh sát vũ trang “khủng” được huy động tới.

Cậu bé Andrew Fryberg 15 tuổi ở trong tình trạng nguy kịch do bị trúng đạn ở đầu còn Nate Hatch, 14 tuổi thì bị thương nặng vì một vết đạn ở cằm, các lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Theo các quan chức y tế, hai nạn nhân nữ khác, Shaylee Chuckulnaskit, 14 tuổi, và Gia Soriano, 14 tuổi, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch ở một bệnh viện khác.

Vụ việc đã gây rúng động cho toàn thị trấn Marysville (với dân số 63.000 người). Nhiều người dân địa phương sửng sốt trước việc cậu bé Jaylen gây án.

Brandon Hatch nói: “Jaylen lúc nào cũng hướng ngoại, ưa thể thao. Cậu ấy thi thoảng cũng rất vui nhộn, bông đùa”.

Tuy nhiên gần đây cậu có những dấu hiệu không ổn. Rebecca Cooley, mẹ của một cậu bé chơi bóng với Jaylen cho biết cậu này đã đánh nhau với một cầu thủ khác do một nhận xét trái tai nào đó trong lúc tập bóng.

Ngoài ra, trên mạng xã hội có một giả thiết khác, liên quan đến chu‌yện tìn‌h cảm nam nữ. Có 2 người cho biết mới đây một cô gái đã “cự tuyệt” Jaylen.

Bella Panjeli, một học sinh lớp 9 và là bạn của một nạn nhân nữ, nói: “Em nghe thấy cậu ý bảo cô bạn em ra ngoài nhưng bạn ý “bật” lại cậu này và cứ ở lại với người anh em họ của cậu ta”


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật