Chín ngày trong “động quỷ” IS

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công vào khu vực biên giới giữa Iraq và Syria, ngôi làng người dân tộc Yazidi ở Kocho cũng rơi vào tay IS. Nadia Murad-Pesse, 20 tuổi, là một trong số rất nhiều phụ nữ trẻ bị bắt cóc và lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc. 9 ngày bị IS giam giữ, theo lời của Murad-Pesse, “dài hơn cả một đời người”.
Chín ngày trong “động quỷ” IS
Nadia Murad-Pesse.

Bị đánh đập và lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc

Các chiến binh IS sử dụng xe SUV và xe buýt loại nhỏ để đưa 64 phụ nữ trẻ, bao gồm Murad-Pesse đến Mosul, thành phố mà IS chiếm đóng vào tháng 6. Việc đầu tiên những người đàn ông bắt cóc thực hiện là lấy đi đôi giầy của con tin. “Thoát khỏi nơi giam giữ với đôi chân trần là điều không thể. Khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy rõ xung quanh là những vách đá”, Murad-Pesse nói với phóng viên tờ Spiegel của Đức. Ngôi nhà mà Murad-Pesse bị giam giữ có nhiều phòng và con tin thường xuyên bị di chuyển từ phòng này sang phòng khác không theo quy luật hay lý do gì.

Theo lời kể của Murad-Pesse, cô và những phụ nữ khác bị bỏ đói dài ngày. “Họ không cho chúng tôi thứ gì để ăn. Có lần, họ đưa đến một quả trứng thối rữa. Trong hai ngày, chúng tôi không được uống nước. Khi chúng tôi van xin, họ lấy một ly trà cho mỗi người một ngụm nhỏ. Họ nói rằng, nếu chúng tôi chuyển sang đạo Hồi thì mọi thứ sẽ thay đổi”, Murad-Pesse kể lại. Những kẻ bắt cóc đánh Murad-Pesse nhiều lần trong ngày và chẳng vì một lý do gì. “Một người đàn ông với bộ râu dài đã sử dụng dây cáp điện, trong khi hai người khác dùng cây gỗ đánh vào người chúng tôi. Chúng tôi còn bị lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc”, Murad-Pesse kể tiếp.

Murad-Pesse không thông tin chi tiết về những lần bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp bởi với những phụ nữ Yazidi đó là vấn đề “rất đáng xấu hổ”. Murad-Pesse chỉ nói, "chúng tôi đã bị đưa sang phòng khác với một trong những người đàn ông", sau đó, cô cúi đầu trong im lặng, "Chúng tôi có thể làm gì trong hoàn cảnh đó?". Murad-Pesse nói rằng, những người đàn ông rất tàn nhẫn. Một số phụ nữ đã quỳ dưới chân kẻ hành hạ mình với đôi mắt đầy nước, cầu xin lòng thương xót, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với những chiến binh IS.

Đấu tranh

Murad-Pesse nói rằng, cô và những người phụ nữ khác bị giam giữ cũng từng nghĩ đến việc đấu tranh chống lại IS. "Có lúc, chúng tôi đã phá vỡ khung cửa sổ và mỗi người giấu một mảnh thủy tinh trong tay áo. Chúng tôi có thể sẽ giết người khi không thể chịu đựng được nữa".

Những người đàn ông đến và đi liên tục. Họ thường mang theo vũ khí và mặc bộ đồng phục màu đen hoặc kaki.

“Có suy đoán cho rằng, các thành viên Nhà nước Hồi giáo dùng m‌a tú‌y và chiến đấu dưới ảnh hưởng của m‌a tú‌y, nhưng không phải như vậy. Đôi khi những người đàn ông hút thu‌ốc l‌á, không phải m‌a tú‌y”, Murad-Pesse nói.

Một trong số những người đàn ông đã lấy chiếc nhẫn vàng mà mẹ Murad-Pesse cho cô. Murad-Pesse đã thề sẽ tìm người đàn ông và cắt đứt ngón tay của hắn để lấy lại chiếc nhẫn.

Chạy trốn

Sáu người đàn ông, những kẻ bắt giữ, hiế‌ּp dâ‌ּm và hành hạ Murad-Pesse thường xuyên đứng gác xung quanh căn phòng. Vào đêm thứ 9, Murad-Pesse phát hiện 4 trong số những người đàn ông vắng mặt, 2 người còn lại ngồi trong nhà bếp. Murad-Pesse thấy cửa phòng chưa khóa và cô lấy đôi giày quần vợt đã giấu kín trước đó, bước ra khỏi phòng. Cô chạy qua khu vườn với những bụi cây khô xào xạc.

Murad-Pesse sợ rằng, chó sẽ sủa nhưng may mắn là điều đó không xảy ra. Murad-Pesse đến một bức tường cao và cô nghĩ, "phải trèo qua tường bằng mọi giá vì không còn thời gian". Rất may là ngoài đó không có hàng rào kẽm gai và mảnh thủy tinh.

“Xa xa, tôi có thể nhận thấy ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn trong thành phố. Vượt qua sợ hãi và tôi quyết định nhảy xuống”, Murad-Pesse nhớ lại.

Murad-Pesse “hạ cánh an toàn” và bắt đầu chạy, nhanh nhất có thể. Khi chạy, trong đầu cô vẫn vang lên những lời đe dọa của chiến binh IS, "Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Chúng tôi sẽ bắt lại các cô trong vòng một giờ. Hình phạt cho kẻ chạy trốn là cái chết”.

Cuối cùng thì Murad-Pesse cũng đã trốn thoát, và với cô, 9 ngày trong “động quỷ” IS còn dài hơn “cả một đời người”.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật